Những vị tử đạo Algeria nổi tiếng theo bộ phim sẽ được phong chân phước vào ngày 8 tháng 12
Vào ngày 8 tháng 12, 19 người Algeria chết vì tử đạo sẽ được phong chân phước tại nhà thờ Oran. Họ đã bị giết trong một cuộc nội chiến chống lại chính phủ Algeria và những kẻ cực đoan Hồi giáo từ năm 1994 đến năm 1996.
Cuốn sách mới này đã được viết về bảy người trong số họ, các tu sỹ Dòng Luyện Tâm. Đức Hồng y Angelo Becciu đã viết lời mở đầu của cuốn sách và sẽ chủ sự phong chân phước cho những người Algeria này.
Đức Hồng y Angelo Becciu, Tồng trưởng Thánh bộ Phong thánh:
“Có nhiều mối đe dọa, và một số người thiệt mạng, họ đã bị giết. Tuy nhiên, mỗi lần họ được hỏi, ‘các ông muốn ở đây hay về nhà?’ Họ nói, ‘Chúng tôi muốn ở lại vì chúng tôi đã đến đây để giao sự sống mình cho đất nước này, cho Giáo hội này và do đó chúng tôi muốn mãi mãi trung thành với tiếng gọi của Thiên Chúa.’”
François Vayne biết cá nhân họ và viết cuốn sách này. Ông nói rằng những khó khăn hàng ngày và tinh thần những vị tử đạo này có thể là một tấm gương cho tất cả mọi người.
Francois Vayne, Tác giả, “Semplicemente cristiani”:
“Những tu sĩ này cũng có một cuộc sống khó khăn, tất cả họ. Một người là công nhân, người này là giáo sư, một người nữa là thợ sửa ống nước. Họ đã không tìm thấy con đường của mình một cách nhanh chóng và giống như ngày nay nhiều người đang tìm cách của họ.” “(Họ là) một sự giúp đỡ cho mọi người hiểu rằng bằng cách tin cậy vào Thiên Chúa, bước đi trong đức tin, chúng ta luôn tìm thấy câu trả lời cho mong muốn lớn lao của mình vì vẻ đẹp, sự tinh khiết và niềm vui.”
Một thông điệp khác cho sự phong chân là một sự hiệp nhất quan trọng hơn giữa cộng đồng Kitô giáo và Hồi giáo.
Francois Vayne, Tác giả, “Semplicemente cristiani”:
“Máu những Kitô hữu đã được trộn lẫn với máu của người Hồi giáo, nhiều người trong số đó cũng đã chết. Khoảng 150.000. Dòng máu của người Hồi giáo này và Kitô hữu kia đã trộn lẫn trở thành một lời hứa cho tình huynh đệ phổ quát.”
Đó là một câu chuyện lạ thường về một số anh hùng thuộc thời đại của chúng ta, một nhóm tử vì đạo đã chết năm 1996 và họ đã tha thứ cho những kẻ khủng bố đã giết họ.
Nguyễn Minh Sơn






