Nicaragua: ĐHY Brenes cử hành Thánh lễ đền tội tại giáo xứ bị tấn công bởi những nhóm bán quân sự
Mặc dù bị áp lực mạnh mẽ của quốc tế, bạo lực ở Nicaragua vẫn tiếp diễn.
Vào Chúa Nhật, toàn thể Giáo Hội ở Châu Mỹ Latinh đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho hòa bình trong nước. Ở những nơi như nơi này, Đức Hồng y Brenes đã cử hành Thánh lễ phạt tạ. Vào ngày 13 tháng Bảy, 150 học sinh phải chống lại cuộc bao vây của cảnh sát và các nhóm bán quân sự trong 15 giờ đồng hồ.
Vai trò lập lại hòa bình mà Giáo Hội đảm nhiệm ở quốc gia này đang phải trả giá đắt. Giáo xứ này không phải là nơi duy nhất chịu đựng sự tổn thương và mạo phạm. Đầu tháng này, Đức Khâm sứ và một số giám mục đã bị tấn công bởi các nhóm thông đồng với Ortega.
Bất chấp sự lên án của các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc hoặc Tổ chức những quốc gia châu Mỹ, những cuộc tấn công chống lại các giáo xứ đã không dừng lại.
Farhan Haq, phát ngôn viên Liên hiệp quốc:
“Tổng Thư kýLiên hiệp quốc tuyên bố và lên án bạo lực đang diễn ra chống lại dân thường, kể cả chống lại học sinh. Ông kêu gọi Chính phủ Nicaragua tăng cường sự bảo vệ hiệu quả cho người dân chống lại các cuộc tấn công, đảm bảo tôn trọng nhân quyền và thiết lập trách nhiệm giải trình về bạo lực. Việc sử dụng vũ lực gây chết người không chỉ là không thể chấp nhận mà còn là một trở ngại để có được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện tại này.”
Dường như có chút cải thiện mặc dù có những cuộc họp với Tổng thư ký Liên hiệp quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua. Tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng: hơn 300 người đã chết kể từ tháng Tư, hàng trăm người mất tích và hàng ngàn người bị thương.
Sự bất ổn ở Nicaragua đã được cảm nhận ở những nước láng giềng như Costa Rica, nơi mà mỗi ngày có đến hơn một trăm người sang tị nạn. Nguyễn Minh Sơn






