Nữ tu Maria Concetta Esu giúp đỡ hàng ngàn em bé chào đời được ĐGH Phanxicô tặng thưởng
Trong buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha Phanxicô thường chào đón nhiều người. Tuy nhiên, hiếm khi ngài tặng ai đó một giải thưởng. Đây là trường hợp của nữ tu Maria Concetta Esu, 85 tuổi.
Bà là một nhà truyền giáo làm việc với tư cách là một bà mụ ở Congo và đã giúp đỡ hàng ngàn em bé chào đời.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Kinh thưa soeur, nhân danh tôi và Giáo hội, tôi tặng bà một giải thưởng. Đó là dấu chỉ tình cảm của chúng tôi và ‘lời cảm ơn’ của chúng tôi cho tất cả những công việc bà đã phụng sự giữa các anh chị em Phi châu của chúng ta, hầu phục vụ sự sống, của trẻ em, những bà mẹ và mọi gia đình.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp bà trong chuyến tông du Cộng hòa Trung Phi vào tháng 11 năm 2015. Sr Maria Concetta, đã ở gần đó, ở Congo gần 60 năm và đối với bà, đó là một vinh dự lớn lao hầu giúp mang lại sự sống cho thế giới.
Sr. Maria Concetta Esu, Hội dòng Nữ tử Thánh Giuse Genoni:
“Đây là một trải nghiệm tốt đẹp khi được tham gia vào món quà của sự sống mà Thiên Chúa muốn ban tặng. Tôi là người đầu tiên đón nhận sự sống vào thế giới này và trao nó cho người mẹ. Niềm vui lớn nhất là mang lại sự sống của một người và cảm tạ Thiên Chúa thông qua đức tin.”
Bà vô cùng biết ơn Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô và hội đoàn của bà, những gì bà chứng kiến, như thể hiện sự đóng góp nhỏ bé của mình cho thế giới.
Sr. Maria Concetta Esu, Hội dòng Nữ tử Thánh Giuse Genoni:
“Tôi sẽ luôn biết ơn những gì Đức Giáo hoàng đã thể hiện với thế giới, thông qua sự nhỏ bé của tôi đối với nhân loại.”
Trong buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến tất cả mọi người là anh chị em của nhau. Đối với Sơ Maria Concetta, đây là một thông điệp quan trọng để mọi người ghi nhớ.
Sr. Maria Concetta Esu, Hội dòng Nữ tử Thánh Giuse Genoni:
“Chúng ta đều là anh chị em, chúng ta đều cùng một người cha, là Cha của chúng ta. Tất cả chúng ta đều nói ‘Lạy Cha.’ Chúng ta đều là anh chị em bình đẳng: da trắng, da đen, da đỏ. Ngôn ngữ Pháp, Ý và Mỹ. Do đó, tất cả chúng ta hãy nói Cha của chúng con, vì vậy, tất cả chúng ta hãy cảm thấy rằng chúng ta là anh em, tất cả là chị em, vì lợi ích của nhân loại thay đổi.”
Bà ở Rome để thăm hội dòng của mình và sau đó sẽ trở về làm công việc của mình ở Phi châu. Khi Đức Thánh Cha Phanxicô đã có điều này để nói với các nữ tu khi nói lời tạm biệt.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Hãy để chúng tôi đồng hành với bà cùng với lời cầu nguyện của chúng tôi. Xin cho tấm gương của bà giúp tất cả chúng ta sống Tin Mừng mọi lúc mọi nơi.”
Ngài cũng nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến tất cả những nhà truyền giáo, những người đã âm thầm gieo hạt giống của Vương quốc Thiên Chúa ở mọi nơi trên thế giới.
Nguyễn Minh Sơn






