Nữ Tỳ Của Chúa
Ngoài trời những tiếng ve kêu rền rĩ, chan hòa cùng muôn cánh hoa phượng đỏ, làm rực rỡ cả một bầu trời báo hiệu một mùa hè đang tới. Lòng con chợt thấy xôn xao bởi nhớ lại những kỷ niệm của một thời sinh viên, nhất là những ngày tháng được dâng hoa kính Đức Mẹ. Giờ đây con thật hạnh phúc vì được sống trong nhà Chúa, sống trong ơn gọi dâng hiến, được bước theo Mẹ để phụng sự Chúa. Mẹ ơi! con tin rằng Mẹ luôn kề bên che chở, dạy dỗ và đồng hành với con. Quỳ trước thánh nhan Mẹ, lòng con nguyện xin cho được cùng Mẹ thực thi thánh ý Chúa với tất cả lòng khiêm nhường và thưa lên rằng: “Con chỉ là nữ tỳ của Chúa”.
Mẹ ơi! Ngay từ thời còn là thiếu nhi, mỗi khi đến nhà thờ con đã được nghe cha Xứ giảng về Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng con. Mẹ được Thiên Chúa thưởng ban thật nhiều tước hiệu: Mẹ Đồng Trinh trọn đời, Mẹ Hồn Xác Lên Trời… Mẹ thật xứng đáng vì Mẹ đã sống là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trần gian. Mẹ chẳng bảo ai kêu cầu đến Mẹ dù là người tội lỗi mấy chăng nữa. Khi con cũng chưa hiểu hết những lời Cha xứ ca ngợi Mẹ và thực lòng con cũng không quan tâm đến vì con còn ham chơi, có đi lễ thì cũng vì bổn phận phải đi nên con chưa yêu mến Mẹ chút nào. Cho đến khi con đi học trung cấp, trong một lần con bị tai nạn xe máy và bị thương rất nặng. Tưởng chừng con sẽ không qua khỏi. Con lo sợ vì sắp phải đối diện với cái chết, nhất là sẽ bị Chúa phán xét. Con nghĩ: mình thế này thì xuống hỏa ngục mất thôi. Con buồn sầu và xuống tinh thần rất nhiều. Bỗng có tiếng nói thúc dục con từ trong sâu thẳm tâm hồn: “Hãy cầu nguyện với Mẹ, con sẽ được qua khỏi”. Con liền vội vàng nói người thân mang tượng Đức Mẹ đến cho con và con bắt đầu lần hạt với Mẹ, thầm thì nguyện xin Mẹ đoái thương cho con được qua khỏi. Con hứa nếu con được khỏi bệnh thì con sẽ sùng kính trái tim Mẹ và dâng hiến cuộc đời cho Chúa, nếu Chúa muốn. Bây giờ con nhìn lại tất cả là ý Chúa quan phòng phải không Mẹ? Ngài đã gửi Mẹ đến để giúp con. Mẹ ơi con thấy mình thật hạnh phúc biết bao vì tình thương mà Chúa đã dành cho con, nhất là được Mẹ chuyển cầu cho con được bước theo Chúa dù con thật tội lỗi. Mẹ ơi con cám ơn Mẹthật nhiều, không chỉ bởi vì phép lạ Mẹ đã thực hiện trên cuộc đời con mà con còn được cảm nhận Mẹ thật quá khiêm nhường. Nhân đức của Mẹ luôn sáng ngời như những vì sao và ánh sao khiêm nhường thì luôn rực rỡ hơn cả. Mẹ đã luôn làm theo thánh ý Chúa và đã trở thành môn đệ ưu tú của sự khiêm nhường khi đến học hỏi nơi Chúa Giêsu: “Hãy học cùng ta vì ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).
Cả cuộc đời Mẹ từ lúc tượng thai cho đến khi về trời và mãi mãi sẽ chỉ là sự khiêm hạ thẳm sâu. Con tin rằng chính Chúa đã chọn Mẹ từ trước muôn đời, trước khi Mẹ được sinh ra. Ngài đã dành cho Mẹ tất cả những gì là cao quý nhất. Ngay từ thủa ấu thơ Mẹ đã được gìn giữ trong cái nôi của sự thánh thiện và đạo đức đó là thân phụ Gioakim và thân mẫu là Anna. Để qua cuộc đời của các ngài, chính Chúa sẽ dẫn Mẹ vào trong con đường đã được định sẵn từ muôn thuở là Mẹ của Thiên Chúa. Có ai được lãnh nhận hồng phúc cao quý như Mẹ. Nhưng Mẹ luôn coi mình chỉ là một thụ tạo nhỏ bé, hèn mọn và rốt hết, đã được Chúa đoái thương nhìn tới. Mẹ ơi chính tâm niệm đó đã làm đẹp lòng Chúa biết bao. Ngài đã ban tràn đầy lòng yêu mến nơi Mẹ. Con tin rằng chỉ có Mẹ mới dám liều lĩnh thưa hai tiếng “Xin Vâng” mà đánh cược cuộc đời mình trong tay Chúa như vậy.
Lời sứ thần loan báo đã làm Mẹ rất bỡ ngỡ và bối rối, nhưng trái tim yêu mến Chúa đã chinh phục lý trí của Mẹ. Bằng cả tâm hồn Mẹ đã đáp lời sứ thần: “Vâng, Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,37).
Niềm vui của Mẹ chính là được thực thi thánh ý của Chúa đúng không Mẹ? Mẹ ơi! con khâm phục Mẹ biết chừng nào vì Mẹ là phận nữ nhi nhưng lại có một ý chí nam nhi, mạnh mẽ khác thường. Mẹ đã nói là sẽ quyết tâm làm đến cùng, làm với tất cả tình yêu của Mẹ. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống một cuộc đời sống chết vì tình yêu Thiên Chúa như Mẹ đó: “Yêu là cho đi tất cả và cho đi chính bản thân mình”, còn con thì sao? Nhiều lần con nhìn lại bản thân mình và tự hỏi: mình đã thuộc trọn tình yêu cho Thiên Chúa như Mẹ chưa?
Quả thế, Mẹ đã luôn sống và thực hành những lời đã đoan hứa cùng Thiên Chúa dù là việc nhỏ nhất. Trải qua biết bao đau khổ từ khi nhận lãnh sứ điệp cho đến lúc chứng kiến con mình là Chúa Giêsu chịu chết Mẹ vẫn luôn trung trinh một niềm và trọn bề phó thác. Mẹ luôn là mẫu gương về đức hạnh, sự khiêm nhường và lòng yêu thương cho những ai khi đến gặp Mẹ, Mẹ chẳng bao giờ khoe khoang bất cứ điều gì dù là những ơn của Chúa đã dành cho Mẹ. Vì Mẹ không muốn được người ta biết đến, ca tụng nhưng chỉ mong cho danh Chúa được tỏa sáng. Cả cuộc đời Mẹ luôn là “Ghi nhớ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng” (Lc 2,5).
Mẹ ơi, Mẹ có còn nhớ năm đó, nhóm Sinh Viên Công Giáo tổ chức dâng hoa tháng 5 để tôn kính Mẹ. Con và các bạn của con đã rất vui vì được dâng tiến Mẹ những bông hoa tươi thắm và những điệu múa thật dễ thương. Tất cả để nói lên tấm lòng yêu mến Mẹ của chúng con. Tuy không có nhiều thời gian, thiếu thốn về phương tiện cũng như vật chất nhưng chúng con đã cố gắng hết sức với hết khả năng của mình. Con tin rằng chính Mẹ đã chúc lành và ban ơn thật nhiều cho chúng con. Dù trong suốt tháng dâng hoa đó, chúng con đang thi kết thúc môn học, nhiều bài phải ôn, sáng đến trường, tối thì đi dâng hoa ở Giáo xứ. Thật kỳ lạ, bạn nào cũng khỏe mạnh mà kết quả thi lại tốt. Tốt hơn cả học kỳ trước nữa Mẹ ạ. Chúng con ai cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì tất cả do ơn của Mẹ. Con tin rằng cho đến bây giờ, các bạn của con dù đang ở phương trời nào, cũng sẽ nhớ mãi tháng hoa của Mẹ năm đó. Xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ chúng con để dẫu cuộc đời phôi phai nhưng lòng chúng con mãi sắt son mà yêu mến Mẹ và biết học nhân đức khiêm nhường nơi Mẹ trong từng ngày sống của mình.
Lạy mẹ Maria là Mẹ dấu ái, giờ đây con quỳ trước tôn nhan Mẹ. Con cảm tạ và yêu mến Mẹ thật nhiều. Con cũng xin lỗi Mẹ vì biết bao lần con đã xúc phạm và lãng quên Mẹ trong cuộc sống. Xin Mẹ tha lỗi cho con và giúp con biết tự hạ thẳm sâu và luôn nhìn theo cuộc đời của Mẹ mà quyết tâm dâng hiến cuộc đời để yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân theo gương Mẹ là: “Nữ tỳ của Chúa” Mẹ nhé!
Maria Nguyễn Lương






