MỚI

02:21
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Ở Lại…

Mỗi khi cử hành phụng vụ thánh lễ, chủ tế luôn chúc mọi tín hữu “Chúa ở cùng anh chị em”…

Thật vậy, Chúa vẫn ở cùng mỗi người chúng ta mỗi ngày cho đến lúc cánh chung. Nhưng mấy ai trong chúng ta “ở cùng với Chúa” trong suốt hành trình cuộc đời của mình?

Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi mỗi người tín hữu: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong chúng con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Không có Thầy các con chẳng làm gì được (x. Ga. 15,4;5)

Đức Giêsu đã ví mình như thân cây nho.

Một thân cây nho đã trở thành lương thực cho những ai đói khát sự công chính.

Và chính “thân cây nho Giêsu” này đã trở nên tài sản khiêm nhu cho người nghèo.

Và chắc chắn là sự thanh thản bền vững cho người hiền lành; là tinh thần nhân hậu cao cả  của người cha nhân ái.

“Thân nho Giêsu” sẽ trở nên sức mạnh cho người bị hành hạ, áp bức.

Và là hiện thân lòng trung tín của những ai hết lòng xây dựng hòa bình và hiệp nhất…

Phúc thay cho những ai khiêm cung, biết rằng mình chính là cành nho của “thân cây nho Giê su” và nhận biết Thiên Chúa Cha là người trồng nho!

Phúc thay cho những ai nhẫn nại và kiên trì chịu cắt tỉa cành nhánh (bản thân) để được trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt tươi, đẹp ý Chúa!

Họ chính là mùa bội thu trong vườn nho Thiên Chúa vậy…

 

CÁT BIỂN

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031