Phép lạ đã dẫn đến phong thánh cho ĐGM Oscar Romero
Vào tháng 9 năm 2015, Cecilia, từ El Salvador, gần như đã mất mạng sau khi sinh đứa con thứ ba.
Mắt và tai cô chảy máu; cơ thể cô ấy sưng lên; gan và thận của cô thực tế không hoạt động. Cơn đau dữ dội đến nỗi các bác sĩ đưa ra quyết định sau: gây mê y khoa.
Cecilia Flores:
“Mẹ tôi nói với tôi rằng khi bà đến nhìn thấy tôi ở bệnh viện, bà đã bị choáng váng. Nhiều bạn bè đến gặp tôi ở bệnh viện cũng đều bị như vậy, đau khổ vì không thể nhận ra tôi. Vào ngày 4 tháng 9, họ nói với chồng tôi, ‘Đây sẽ là đêm cuối cùng của vợ anh.’”
Alejandro Rivas, Chồng của Cecilia:
“Tôi đã mở cuốn Kinh Thánh và thấy một tấm hình ảnh nhỏ của Đức Ông Romero.” “Tôi cầu xin ngài lắng nghe tôi. Tôi nói, ‘Thưa Đức Ông Romero, hãy nghe con. Tôi nói với ngài, ‘Vì tình yêu thương lớn lao của con dành cho El Salvador, vì tình yêu thương tuyệt vời mà ngài đã có cho gia đình; vì tình yêu ngài đã dành cho người phụ nữ mang thai; vì tình yêu ngài ban cho sự sống; điều mà thậm chí ngài đã dành cho ngài để bảo vệ nó; con cầu xin ngài lạy Chúa, lòng thương xót bao la của Người, để vợ con có thể không chết. Hôm nay, đêm nay, vợ con có thể không chết. Con cầu xin ngài nài xin Chúa lòng thương xót của Người.’”
Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện để gặp vợ và ở đó anh đã chứng kiến: vợ anh bắt đầu cải thiện mà không thể giải thích được, trùng hợp với thời gian anh đã cầu nguyện cho vợ mình được sự chữa lành.
Alejandro Rivas, Chồng của Cecilia:
“Thật đáng kinh ngạc. Tôi không nói nên lời, tôi không thể nói gì cả. Nó khiến tôi giá lạnh và tôi vẫn im lặng.” “Vào ngày 4 tháng 9, cô ấy phải chết. Vào ngày 14 tháng 9, cô ấy quay lại với tôi. Cô ấy rời bệnh viện.”
Đức Giám mục Óscar Romero là một tấm gương về một giám mục biết cách gạt bỏ sự thoải mái vị trí của mình để tố cáo những bất công nghiêm trọng đã vi phạm trên đất nước của ngài. Ngài hoàn toàn nhận thức được rằng cuộc đời ngài đang bị đe dọa. Có một lần thậm chí còn có kế hoạch ám sát ngài, nhưng đã bị cản trở.
Tuy nhiên, cuộc tấn công thứ hai đã không thất bại, mà nó đã làm cho ngài thành một vị tử đạo và là một biểu tượng cho tất cả các nước Mỹ Latinh, háo hức chờ đợi việc phong thánh cho ngài. Nguyễn Minh Sơn






