Trong bối cảnh xã hội hiện nay, chúng ta luôn chứng kiến những bất ổn chính trị, xã hội, thiên tai, cảnh huống nghèo đói, bất công, tệ nạn… diễn ra khắp nơi trên thế giới. chúng ta quen nghĩ rằng thời đại chúng ta đã trở nên xấu xa trầm trọng so với các thời đại trước.
Gần như chúng ta hoàn toàn không đồng ý với những dấu chỉ của sự dữ có vẻ như đang làm chủ thế giới này. Chúng ta luôn định kiến về những bất toàn đó như thể thế giới sắp đến hồi kết thúc…
Trong diễn tiến của các biến cố, khi xã hội con người dường như đã đến một khúc quanh… Tốt hơn hết hãy nhận ra những ý định quan phòng của Thiên Chúa và phó thác tất cả cho Người. Đừng quá lo lắng về cơm ăn, áo mặc, hoặc về ngày mai sẽ ra sao… Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thế nhưng con người chúng ta thường hay lo lắng thái quá và không được hạnh phúc trong cuộc sống; bởi vì chúng ta không tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại. Vì hôm nay chính là hôm qua của ngày mai đó thôi !
Trải qua bao thế hệ và ngoài sự mong đợi của con người, những ý định quan phòng của Thiên Chúa đạt đến cùng đích và an bài mọi sự cách khôn ngoan vì lợi ích của Giáo Hội, vì hạnh phúc con cái của Người; được thực hiện diệu kỳ lạ lùng ngay cả trong những biến cố trái ngược !
Cát Biển






