Sám hối là tâm thức căn bản để sống triệt để tinh thần Mùa Vọng…
Giáo Hội mời gọi người Kitô hữu: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (x. Is 40,3)
Sám hối, theo tiếng Hy lạp có nghĩa là thay đổi não trạng. Theo tiếng Do thái là quay trở về, trở lại, tức là trở về với Chúa, với giao ước của Chúa.
Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đã chọn đi những bước chân ngập ngừng, thận trọng của một con người. Người nhẫn nại bước đi bên cạnh chúng ta, để chia sẻ những vui buồn, chông chênh của kiếp người.
Mầu nhiệm Con Một Thiên Chúa phó mình trong tay chúng ta nơi máng cỏ là tiền đề cho ơn sau cùng Người ban cho nhân loại trên thánh giá.
Tiếng khóc của một hài nhi giữa đêm tối là tiền đề cho sự Phục Sinh và sức mạnh của sự sống.
Sửa đường cho Chúa bằng cách…
Hãy lấp đầy những thung lũng trong lòng mình bấy lâu nay vẫn còn. Đó là những đố kỵ, chia rẽ, bất hoà, giận hờn, ganh ghét… bằng việc đến với nhau, quan tâm nhau, và giúp đỡ nhau.
Hãy lấp đầy những hố sâu trong tâm hồn mình. Đó là những tham lam tiền tài, danh vọng, chức quyền, những đam mê lạc thú thấp hèn; những dối gian xảo trá… bằng cách sống thật với chính mình và với mọi người.
Hãy san phẳng cho bằng những ngọn đồi đỉnh núi kiêu căng, tự phụ… bằng cách sống khiêm tốn với nhau; nhất là hãy biết phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa.
Hãy uốn lại thẳng ngay những quanh co khúc khuỷu của đời mình. Đó là sự dối trá, lọc lừa… bằng cách thành thật trở về với chính mình, với anh chị em mình, và với Thiên Chúa.
Tất cả những ngọn đồi, những vực sâu, những khúc quanh co, lượn sóng gồ ghề ấy ngăn chặn Chúa đến với ta. Nên hôm nay, ta hãy mau sửa chữa con đường thiêng liêng cho tốt đẹp để đón Chúa đến.
Hãy tiến vào sa mạc của lòng mình. Đó là nơi vắng vẻ của tâm hồn, giúp ta sống yên lặng. Trong yên lặng, ta dễ dàng gặp gỡ Chúa. Trong yên lặng ta dễ nhận ra tiếng Chúa nói với mình.
Trong sa mạc yên lặng của tâm hồn, một mình ta đối diện với Chúa. Trong thân mật, Chúa sẽ dạy ta biết thánh ý của Ngài để ta thi hành.
Đó là sa mạc hạnh phúc của đời sống chúng ta. Nơi Thiên Chúa đến gặp chúng ta để giúp chúng ta vượt qua từ cái chết đến sự sống.
CÁT BIỂN






