MỚI

09:28
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũSứ thần Tòa Thánh tại Irac: Iraq có một vị trí đặc biệt trong trái tim ĐGH Phanxicô

Sứ thần Tòa Thánh tại Irac: Iraq có một vị trí đặc biệt trong trái tim ĐGH Phanxicô

Sứ thần Tòa Thánh tại Irac: Iraq có một vị trí đặc biệt trong trái tim ĐGH Phanxicô

 

Bức tượng Nữ Vương Thiên đàng của giáo xứ Batnaya. Tay Mẹ đã bị gãy, mất đầu và nhiều vết đạn. Mẹ là một biểu tượng của nạn diệt chủng mà các Kitô hữu Iraq đã phải gánh chịu dưới tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Đó cũng là biểu tượng cho thấy những kẻ khủng bố tiêu diệt những bức tượng, mà không phải là đức tin.

 Đức Ông Alaberto Ortega Martin, Khâm sứ tòa Thánh tại Jordan và Irac:

“Chứng kiến ​​sự hiện diện của những Kitô hữu đã mất mọi thứ, chỉ với mục đích duy trì đức tin, là một món quà tuyệt vời cho tôi và thật sự cảm hứng. Chứng kiến những Kitô hữu này, những người nói về sự hòa giải và tha thứ, quả là ngoạn mục. Chiêm ngắm thật cảm hứng làm sao – và đức thượng phụ cũng đã thực hiện – họ đã làm việc với Caritas để mang lương thực cho những người bị đuổi khỏi nhà cửa của họ.”

 Sứ thần của quốc gia này và Đức thượng phụ Chaldean đã tham dự một cuộc họp ở Rôma thảo luận về một kế hoạch tái thiết lại Đồng bằng Nineveh, nơi những người theo chủ nghĩa khủng bố đã tàn sát họ chống lại Kitô hữu và Yazidis ba năm trước.

 Tội phạm này đã bị Đức Thánh Cha Phanxicô lên án ngay từ đầu, ngài đã yêu cầu sự can thiệp để bảo vệ các nạn nhân vô tội.

 Đức Ông Alaberto Ortega Martin, Khâm sứ tòa Thánh tại Jordan và Irac:

“Đức Thánh Cha rất chú ý theo sát mọi sự việc. Ngài ta rất gần gũi với Irac, rất gần với các Kitô hữu và người dân Iraq. Quả thật, khu vực này có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Thánh Cha. Những lời nói và cử chỉ của ngài có một tác động rất tích cực đối với người dân Iraq, họ cảm thấy được đồng hành.”

 Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để bàn đến một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq, vì thiếu những điều kiện an toàn cần thiết cho các sự kiện công cộng. Tuy nhiên, người Iraq cảm thấy mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với họ và vẫn duy trì hy vọng rằng sống trong hòa bình trên mảnh đất của họ.

Đức Thượng phụ Luis Raphael Sako, Giáo hội Chaldean:

“Tôi vẫn thường nói, ‘Trước khi tái thiết nhà cửa và đường xá, nhân loại cần phài được xây dựng lại. Tôi tin rằng một hy vọng tối thiểu tồn tại bắt đầu tái thiết và canh tân đức tin một lần nữa trong dân chúng. Mọi người không phải là ác và không phải tất cả người Hồi giáo đều là ISIS. Điều đó phải được hiểu rõ.”

 Trong những năm gần đây, mọi việc luôn luôn gặp khó khăn đối với người Ki tô giáo Iraq và nhiều còn nhiều hơn nữa. Vào thập niên 1990, có hơn 1,5 triệu Kitô hữu ở quốc gia này. Nay chỉ còn có ít hơn 300.000 người.

 Nhung cuộc chiến không ngớt và chủ nghĩa cực đoan của người Hồi giáo đã thúc đẩy họ tìm kiếm một tương lai hòa bình xa biên giới của họ. Tuy nhiên, bất chấp những vụ tấn công, họ chưa bao giờ dùng vũ khí hoặc tìm cách trả thù. Họ nhận thức rằng sự hiện diện của họ ở Trung Đông nhiều hơn thế nữa; đó là một sứ mệnh đích thực được dành cho sự hòa hợp, nơi mà dường như chỉ có hận thù. NMS

 

 

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031