MỚI

03:30
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Sức mạnh của Lời Chúa

THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

SỨC MẠNH CỦA LỜI: 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

Ngay từ ngàn xưa, Lời của Chúa vẫn luôn có khả năng làm biến đổi tất cả và mang lại sự sống, mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Trong đoạn Tin mừng hôm nay (Lc 4,31-37), Lời đó đã khiến cho thần ô uế phải la lên: “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa,” và cuối cùng Lời Chúa đã buộc thần ô uế phải xuất ra khỏi người bị nó ám.

Ngay nơi sâu thẳm của tâm hồn, Lời Chúa vẫn luôn vang lên một cách mạnh mẽ trong cuộc sống, trong lương tâm của mỗi người để nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta làm điều sai điều trái, mỗi khi chúng ta sống trong sự ích kỷ, ghen ghét.

Đó chính là âm vang của Tin Mừng. Âm vang đó được khắc sâu ngay khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội để trở thành “con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày” (1 Tx 5,4), như lời thánh Phaolô đã nhắc lại trong bài đọc I. Thế nên, “…chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (1 Tx 5,6).

Vậy hãy để cho Lời của Đấng có uy quyền luôn vang vọng mãi trong tâm hồn, hãy để Lời đó được tự do biến đổi và thức tỉnh đời sống mỗi chúng ta là những Kitô hữu, hầu giải thoát ta ra khỏi những lối sống không phù hợp với lối sống Tin Mừng, không phù hợp với Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con hiểu rằng: chỉ có Lời của Chúa mới đem lại cho chúng con hạnh phúc, bình an và có giá trị thực sự, bởi vì sự thật thuộc về Thiên Chúa. Gian dối thuộc về ma quỷ. Xin cho chúng con biết khôn ngoan để lựa chọn. Amen.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031