Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Gioakim và thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là Thánh Mẫu của Đức Kitô, Con Chúa nhập thể. Xin Chúa nhậm lời hai thánh chuyển cầu mà cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Theo một truyền thống cổ xưa, có thể vào thế kỷ II, thánh Gioakim và thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Lòng sùng kính thánh Anna được phổ biến ở phương Đông vào thế kỷ VI, và ở phương Tây vào thế kỷ X; còn thánh Gioakim cũng được tôn kính như thế, nhưng muộn hơn, lối thế kỷ XVII.
Được hưởng ơn cứu độ, nhờ sống theo đường lối Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thừa tác viên của Thiên Chúa, khi mọi sự xem ra chống lại mình, thánh Phaolô tiếp tục chu toàn sứ mạng người tông đồ Đức Kitô… Làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em.
Được hưởng ơn cứu độ, nhờ cậy trông vào lời Chúa hứa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Gioan Đamát nói: Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai… Hai ông bà năng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa, lòng những mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Ítraen. Ông bà nài van Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người.
Được hưởng ơn cứu độ, nhờ tuân giữ giao ước của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 49, vịnh gia cho thấy: Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn, Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Chúa gieo Lời sự sống, Lời có sức cứu độ vào lòng ta, trong khi đó, Satan thì luôn tìm cách phá hoại bằng cách gieo những lời dối trá, hòng, lung lạc đức tin của ta, tuy nhiên, Chúa kiên nhẫn đợi chờ sự tự do ưng thuận của ta. Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? Làm sao Đức Kitô lại hòa hợp được với Bêlia? Làm sao người tin lại chung phần được với người không tin? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì thế, chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa, mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn như thánh Gioakim và thánh Anna là đôi bạn rất thanh sạch. Khi giữ đức thanh sạch theo luật tự nhiên, các ngài được Thiên Chúa ban cho ân huệ vượt tính tự nhiên, đó là các ngài đã sinh ra cho thế gian một ái nữ, không biết đến việc vợ chồng, mà là, Thánh Mẫu Thiên Chúa. Các ngài đã sống cuộc đời đạo hạnh thánh thiện theo bản tính loài người, thế mà, các ngài đã sinh ra một ái nữ cao trọng hơn các thiên thần và nay là nữ vương các thiên thần. Người ta nhận biết các ngài là nhờ hoa quả lòng dạ các ngài, như Đức Giêsu đã nói: Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ước gì ta cũng biết bắt chước các ngài, để Lời sự sống trổ sinh những bông trái trĩu hạt trong tâm hồn ta, hầu, đến ngày mùa, Chúa sẽ thu được nhiều lúa tốt mà cho vào kho lẫm của Người. Chúa đã ban cho thánh Gioakim và thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là Thánh Mẫu của Đức Kitô, nhờ lời hai thánh chuyển cầu, ước gì chúng ta được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB







