Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi chịu đóng đinh trên thập giá, Con Một Chúa đã muốn Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Người, làm Mẹ chúng ta; xin Chúa cho Hội Thánh, nhờ tình thương Mẹ hiền nâng đỡ, được vui mừng vì đoàn con thánh thiện và vì lôi cuốn muôn dân về với mình.
Con Một Chúa đã muốn Đức Maria làm Mẹ chúng ta, ta hãy noi gương Mẹ giữ vững lòng tin khi bị thử thách, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Gióp: Thử thách không làm cho lòng tin của ông Gióp suy suyển. Đã mất hết của rồi, lại mất luôn sức khỏe: Mọi nỗi đau khổ như cô đọng trong con người ông Gióp: Mọi niềm hy vọng tiêu tan, bệnh tình vô phương cứu chữa, người thân phản bội, bạn bè chửi bới. Ông mất hết thể diện trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa… Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình, trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành. Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa.
Con Một Chúa đã muốn Đức Maria làm Mẹ chúng ta, ta hãy cùng Mẹ vững vàng đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích diễn từ của Đức Phaolô VI: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh… Thánh Thần ngự xuống trên Đức Maria: Quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên Bà. Nhờ liên kết với Cuộc Thương Khó của con mình, Bà được đầy tràn Thánh Thần để trở nên Mẹ những kẻ được cứu chuộc.
Con Một Chúa đã muốn Đức Maria làm Mẹ chúng ta, ta hãy cùng với Mẹ làm cho muôn dân quy tụ về thành một đàn chiên duy nhất, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế: Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 86: Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành! Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành! Nhưng nói về Xion, thiên hạ bảo: Người người sinh tại đó. Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Đức Nữ Trinh diễm phúc, Đấng đã sinh hạ Chúa Trời. Lạy Thân Mẫu hồng phúc của Hội Thánh, Đấng giữ nơi chúng con lửa Thần Khí của Đức Giêsu Kitô, Con lòng Mẹ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh. Thân Mẫu Đức Giêsu cũng đến dự tiệc cưới tại Cana, miền Galilê; bấy giờ Đức Giêsu làm dấu lạ đầu tiên để bày tỏ vinh quang của Người và các môn đệ đã tin Người. Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, siêng năng cầu nguyện cùng với bà Maria, Thân Mẫu Đức Giêsu. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành! Nói về Xion, thiên hạ bảo: Người người sinh tại đó. Xion hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành. Đức Maria chính là Evà mới, là thiếu nữ Xion, là Mẹ Hội Thánh, Mẹ của toàn thể nhân loại. Tước hiệu Mẹ Hội Thánh được dành cho Đức Trinh Nữ Maria, vì chính Mẹ đã sinh hạ Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh và trước khi Con lòng Mẹ trút hơi thở trên thập giá, Mẹ trở nên Hiền Mẫu của những kẻ được cứu chuộc. Đức Phaolô VI đã long trọng xác nhận danh hiệu này trong diễn từ đọc trước các nghị phụ Công Đồng Vaticanô II ngày 21/11/1964, và quyết định: Toàn dân Kitô giáo xưa nay đã tôn kính Thánh Mẫu Thiên Chúa bằng danh hiệu rất ngọt ngào này, thì nay còn phải tôn kính hơn nữa. Khi chịu đóng đinh trên thập giá, Con Một Chúa đã muốn Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Người, làm Mẹ chúng ta, nhờ tình thương Mẹ hiền nâng đỡ, ước gì Hội Thánh được vui mừng vì đoàn con thánh thiện và vì lôi cuốn muôn dân về với mình. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB







