MỚI

00:30
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSuy NiệmTác giả Thầy Dòng Biển ĐứcSuy tư và cầu nguyện: Hãy để Lời Chúa soi sáng cho Lời Chúa

Suy tư và cầu nguyện: Hãy để Lời Chúa soi sáng cho Lời Chúa

image-20260414t190425091

Những lúc gặp bế tắc, khi suy niệm Lời Chúa, chúng ta hãy “dùng chính Lời Chúa để soi sáng cho Lời Chúa”, bằng cách bám sát vào các Bản Văn Phụng Vụ. Cứ trung thành với những chất liệu mà các Nhà Phụng Vụ đã dày công biên soạn, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần dẫn đi, qua những nẻo đường, mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. 

Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con biết lấy cả cuộc đời mà bày tỏ cho mọi người thấy sức sống của Đức Kitô phục sinh, Đấng chiến thắng tử thần; giờ đây, chúng con đã nhận lãnh mầm sống Người ban tặng, thì xin cho chúng con mang lại những hoa quả dồi dào. 

Lấy cả cuộc đời mà bày tỏ sức sống của Đức Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần, như Ca Nhập Lễ kêu gọi: Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta đã lên ngôi hiển trị, như Đáp Ca, Tv 92: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. Tuy nhiên, Đức Kitô đã chiến thắng và đã hiển trị bằng cách nào? Thưa, bằng cách như Ca Hiệp Lễ: Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người, như Tung Hô Tin Mừng: Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Đấng từ trời xuống, đã lên trời bằng cách nào? Thưa, bằng cách: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 

Tin vào Đấng được giương cao, thì sẽ được sống muôn đời, nói thì dễ, nhưng, khi thực hành, thì khó vô cùng, vì thế, trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Khải huyền, thánh Gioan đã kêu gọi: Mỗi cộng đoàn phải chất vấn về lòng trung thành của chính mình: Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ai thắng thì không hề bị cái chết thứ hai làm hại. 

Đức Giêsu đã cầu nguyện: Lạy Cha, con cầu xin cho những kẻ Cha đã ban cho con, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. Xin cho tất cả được nên một như chúng ta là một. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Chúng ta đã được Đấng Phục Sinh sai đến thế gian, chúng ta đã nhận lãnh mầm sống, mà Người ban tặng, thì, chúng ta phải mang lại những hoa quả dồi dào, bằng cách hiệp nhất yêu thương nhau, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Công vụ Tông Đồ: Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. 

Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Phungienxiô đã mời gọi: Chúng ta hãy lấy cả cuộc đời mà bày tỏ cho mọi người thấy sức sống của Đức Kitô phục sinh, bằng cách xây dựng ngôi nhà thân mình Đức Kitô trong đức ái: chúng ta hãy là những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt chúng ta làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Thánh Thần là Thánh Thần duy nhất của Chúa Cha và Chúa Con, nay thực hiện nơi những kẻ, Người đã ban cho ơn làm nghĩa tử, điều xưa Người đã thực hiện, nơi những kẻ đã đón nhận cũng một Thánh Thần đó, vì thế, chúng ta hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031