![]() |
| Shutterstock I New Africa |
Các nhà ngoại cảm có thể tự nhận mình biết trước tương lai, nhưng thực tế, họ đang dấn thân vào những tà thuật gây nguy hiểm cho số phận đời đời của một linh hồn.
Nhiều người, bao gồm cả một số người nổi tiếng, tìm đến các nhà ngoại cảm, đồng bóng hoặc thầy bói để cố gắng kiểm soát tương lai. Họ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và không muốn chờ đợi xem Thiên Chúa đã dành sẵn điều gì cho họ.
Việc tham khảo ý kiến của bất kỳ nhà ngoại cảm nào cũng không bao giờ là điều tốt, bất kể người đó có tự nhận mình hiểu biết nhiều đến đâu về tương lai. Mọi chuyện sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Những tà thuật
Thực tế là các nhà ngoại cảm hoặc là những kẻ lừa đảo, hoặc tệ hơn, là bị ảnh hưởng bởi các thế lực ma quỷ, những kẻ cũng không biết trước tương lai. Ma quỷ chỉ có thể quan sát và đoán mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thiên Chúa không hề tiết lộ điều gì cho chúng.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích rằng “Thiên Chúa có thể mặc khải tương lai cho các ngôn sứ hoặc cho các thánh khác của Người. Tuy nhiên, một thái độ Kitô giáo đúng đắn hệ tại ở việc đặt mình cách tin tưởng phó thác vào tay Chúa Quan Phòng cho bất cứ điều gì liên quan đến tương lai, và từ bỏ mọi sự tò mò không lành mạnh về nó.” (GLHTCG 2115)
Sự khác biệt giữa các nhà ngoại cảm và các thánh là các thánh cư xử với Thiên Chúa bằng sự phục tùng khiêm nhường. Thiên Chúa có thể ban cho một số chỉ dẫn, nhưng điều đó không được đảm bảo và các thánh chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra.
Mặt khác, các nhà ngoại cảm chủ động nắm bắt tương lai và sẽ làm bất cứ giá nào để có được câu trả lời. Họ cũng tính phí cho dịch vụ của mình, vì vậy nếu họ không nhận được điều gì có nguồn gốc từ ma quỷ, họ sẽ bịa ra một câu trả lời dựa trên những quan sát của riêng mình. Họ sẽ nói với người khác bất cứ điều gì họ muốn nghe, lừa dối họ nếu điều đó sẽ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn.
Sách Giáo Lý lên án mạnh mẽ việc tham khảo ý kiến của bất kỳ nhà ngoại cảm hay đồng bóng nào:
Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán: cậy nhờ Satan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những thực hành khác, là những việc người ta quan niệm cách sai lầm rằng sẽ “vén mở” được tương lai. Xem tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức biểu lộ ý muốn thống trị thời gian, lịch sử và cuối cùng là con người, và đồng thời, biểu lộ ước muốn liên minh với các thế lực bí ẩn. Những điều này là nghịch lại với sự cung kính và tôn trọng, được kết hợp với sự kính sợ đầy yêu mến, mà chúng ta phải dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. (GLHTCG 2116)
Ví dụ từ Kinh Thánh
Trong Cựu Ước, vua Saun rơi vào tuyệt vọng sau khi chứng kiến sức mạnh của quân Philitinh và cảm thấy bất lực. Ông muốn Thiên Chúa phán với mình, nhưng Người vẫn im lặng.
Không hài lòng với sự im lặng của Thiên Chúa, ông tự mình giải quyết vấn đề và triệu hồi bà đồng bóng ở Ênđo. Sau đó, điều này không mang lại kết cục tốt đẹp cho ông, như Sách Sử Biên Niên giải thích:
Vậy vua Saun chết vì đã thất trung với Chúa, chẳng tuân giữ lời Chúa truyền, lại còn tìm kiếm một mụ đồng bóng mà thỉnh vấn nữa. Ông đã không thỉnh vấn Chúa nên Người đã khiến ông phải chết và đã chuyển trao vương quyền cho ông Đaviđ, con ông Giesê. (1Sbn 10:13-14)
Chúng ta cần phải thoải mái với sự im lặng của Thiên Chúa và thay vì cố gắng nắm bắt tương lai, chúng ta cần sống trong hiện tại, làm theo ý muốn của Thiên Chúa ngay bây giờ, tin tưởng rằng Người có những điều lớn lao dành sẵn cho chúng ta.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (15/11/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







