MỚI

02:21
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

TÉT CHAY…

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Năm nay, đúng vào ngày kết thúc năm cũ để chuẩn bị chuyển giao sang năm mới Ất Mùi; cũng là lúc Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh 2015. Một điều thật hiếm thấy và tuyệt vời làm sao!

Mùa Chay, là thời gian để nội tâm hóa, hầu để Thiên Chúa nhìn chúng ta. Một thời gian chiêm ngưỡng để nhìn anh em chúng ta, cũng như Thiên Chúa nhìn bằng con tim. Đó là điều bí mật của nội tâm, và chỉ có mình Thiên Chúa thấu suốt: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh em…”. Thiên Chúa yêu thích những gì xuất phát từ tấm lòng của mỗi người, kể cả việc ăn chay, cầu nguyện, và bố thí… Mỗi người chúng ta hãy tìm lại việc cầu nguyện, khám phá lại việc ăn chay, tập chia sẻ với những người đau khổ, ở gần cũng như ở xa chúng ta.

Mùa Chay, còn là thời gian để lắng nghe. Lắng nghe dẫn đưa mỗi người chúng ta trên con đường đức tin và trông cậy. Để đánh thức tâm hồn và giúp chú ý vào một lời của niềm tin cậy và chúc phúc. Thiên Chúa – Đấng Duy Nhất, Đấng Hằng Sống – kêu gọi con người chúng ta lắng nghe và đón nhận một hạt giống của sự sống. Một hạt giống của sự chúc phúc và của niềm vui hạnh phúc.

Thiên Chúa luôn ở bên những kẻ đang đau khổ để đồng hành với họ, và nâng đỡ họ, để cho họ ăn khi đói, để nuôi dưỡng lòng mong được sống, được đứng vững để bước đi trong sa mạc, để đương đầu với những khó khăn trên con đường gai góc, để vượt lên trên những vật cản… Và nhiều khi, chính Ngài lại đồng hành với mỗi người chúng ta trong thinh lặng, như ông Gióp đã trải nghiệm.

Để băng qua cuộc sống, để gặp gỡ mọi người, và như thế, để đánh dấu sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người nhớ lại tất cả những con đường mà mình đã băng qua. Thiên Chúa đi qua, để lại những dấu vết trong một cuộc sống… Lắng nghe Thiên Chúa để sáp nhập vào thánh ý của Người và những lời mời gọi của Người.

 

Như vậy, Tết của Mùa Chay là thời gian để mỗi người chúng ta quay về với Thiên Chúa, để xua đi các thần tượng quyến rũ làm tha hóa đời sống con người của mình, để hiểu rõ hơn lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tìm lại tinh thần của những thực hành ấy và diễn tả chúng bằng hành động !

 

CÁT BIỂN

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031