MỚI

05:11
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũThánh Địa: Hòa bình bắt đầu với việc hòa thuận với người hàng xóm

Thánh Địa: Hòa bình bắt đầu với việc hòa thuận với người hàng xóm

Thánh Địa: Hòa bình bắt đầu với việc hòa thuận với người hàng xóm

Jerusalem là thành phố ba thời thánh thiện. Bất kể thời gian trong năm, hoặc cho dù trời oi bức hay lạnh lẽo, đều có sự hiện diện. Trong nhiều thế kỷ, nó đã thu hút nhiều người và coi đó là cái nôi tâm linh đức tin của họ. Đó là cách nó vẫn tồn tại, trong khi những thứ khác đã mai một, đến rồi đi, bao gồm thời gian, văn hóa, chiến tranh và căng thẳng chính trị vẫn đe dọa nhằm phân chia hoặc kiểm soát nó.

Từ Núi Cây Dầu đến Nhà thờ Thánh Sepulcher, những con phố của nó tràn ngập khách hành hương. Đó là nơi ba nền văn hóa lớn cùng tồn tại và là nơi mà mỗi du khách thấy những gì họ đang tìm kiếm.

Đức Ông Ramon Arguelles, Tổng Giám mục danh dự Batangas, Phi Luật Tân:

“Khi bạn đến đây … đức tin của bạn tăng lên.”

Marina Soriano, khách hành hương:

“Không thể diễn tả được. Trên thực tế, đó là một giấc mơ mãn nguyện, một ước mơ trở thành hiện thực. Tôi luôn mơ ước được đến đây đê được đi nơi mà Chúa Giê su đã đi qua vì tôi rất gần gũi với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Tôi thực sự muốn có một trải nghiệm nơi mà Chúa Giêsu và Đức Maria đã sống.”

Joy Goel, khách hành hương:

“Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn. Tôi bị ung thư vú vào năm ngoái và được điều trị, nhưng tôi thực sự cảm thấy tôi muốn đến vùng đất của Chúa chúng ta và vẫn cầu nguyện và khấn xin sự chữa trị tuyệt đối của Người. Ở dây, tôi thực sự có thể cảm thấy sự hiện diện của Người và Đức Mẹ. Tôi hết lòng cảm tạ ơn vì được ở đây.”

Những người hành hương và người dân địa phương bảo đảm Jerusalem là một thành phố an toàn mở cửa cho mọi người và có chỗ cho họ.

Maria Laura Dominguez, khách hành hương:

“Tôi không cảm thấy sợ hãi nguy hiểm. Ngược lại, thực sự. Ở đây, tôi cảm thấy thoải mái, an toàn, an toàn hơn nhiều so với ở Á Căn Đình.”

Jonatan Schanapp, hướng dẫn viên du lịch:

“Điều ngớ ngẩn, đó là nơi này phải là trung tâm hòa bình chứ không phải chiến tranh. Đó là một nơi quan trọng đối với tất cả các tôn giáo, và tất cả chúng ta ai nấy đều có thể cùng tồn tại. Trong thực tế, con người cùng tồn tại. Chính trị là điều tạo ra mâu thuẫn.”

Đối với các chủ doanh nghiệp Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, dòng người hành hương không ngớt là điều cốt yếu để xây dựng một tương lai nơi quê hương của họ.

Bazel, chủ doanh nghiệp:

“Rất nhiều người, rất nhiều khách hành hương đến đây để thăm viếng nơi vô cùng quan trọng này, và nó rất quan trọng đối với cả đất nước, bởi vì du lịch là một phần của nền kinh tế.”

Đó là một quốc gia mà ngày càng có nhiều người nhập cư đến, nhất là ở những khu vực ven biển như Yafo, một phần của Tel Aviv. Sự hiện diện của họ thêm những thách thức thực sự khó khăn về việc thực sự làm cho vùng đất của Đức Kitô, một cùng đất cho tất cả mọi người.

Linh mục Ba Lan Fr. Apolinary đã sống ở Đất Thánh 26 năm. Từ lâu mất hy vọng, ngài tin rằng hòa bình là điều có thể.

 Cha Fr. Apolinary Szwed:

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể cùng nhau sống trong hòa bình. Những bước nhỏ là cần thiết. Tôi, chẳng hạn, có thể làm điều đó với người hàng xóm của tôi, không phải với tất cả mọi người bởi vì tôi không thể làm được với tất cả mọi người. Tôi nghĩ kinh nghiệm của mọi người ở đây cho chúng ta biết điều đó. Nếu tôi có thể gần gũi với ai đó, điều đó có nghĩa là những người khác cũng có thể làm như vậy, nhưng đó là điều cần thiết để thực hiện.”

Đây là cách duy nhất cho phép một tương lai hòa bình và cùng tồn tại trong Thành Thánh này, gồm mọi cư dân và những người hành hương tìm kiếm nguồn gốc đức tin của họ. Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031