THIẾU NHI CÁI NHUM VÀ TÂN THANH VUI HÈ
Họ Đạo Cái Nhum và họ Đạo Tân Thanh có mối dây liên hệ nào đó mà chỉ có ai ở trong hai họ đạo đó thì mới hiểu. Giản đơn là trước khi nhận nhiệm sở Cha Sở La Mã và Tân Thanh, Cha Giuse Cao Minh Hòa (gốc Vinh Kim – Trà Vinh) đã có một thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn ở với Cái Nhum.
Với mối “ân tình” sâu nặng để rồi dù rời khỏi Cái Nhum để đến La Mã và Tân Thanh nhưng “hình bóng” Cha Giuse vẫn còn đó, cách đặc biệt với các em thiếu nhi.
Ngày hôm nay, 25 tháng 6 năm 2018 có thể nói là một ngày đẹp trời và đẹp người. Thiếu nhi của Cái Nhum đã “khăn gói quả mướp” trải qua mấy chục cây số để về Tân Thanh. Trước hết là thăm Cha cũ và sau đó là một buổi gặp mặt thân tình với nhau.
Rất dễ thương và con nít, một em nhỏ ở Tân Thanh nói : “Mỗi năm, miễn sao có lần quan viên hai họ gặp nhau, bắt bồ chơi chọi nhau, oánh nhau là được oy”.
Cứ như thế, bọn trẻ gặp nhau là tíu tít với nhau với nhiều trò chơi dân gian được “pha chế” thật hấp dẫn.
Trưa đến thì quây quần lại với nhau bên mâm cơm bình dị do quý Dì Cái Mơn và các bà mẹ Công Giáo Tân Thanh trợ giúp.
Nghỉ trưa một lát xong là quẩy tiếp cho đến chiều.
Thời gian qua thật nhanh, đến giờ phải chia tay để về lại với “quê nhà”. Lên xe, tay vẫy tay nhưng lòng vẫn còn thương nhớ.
Hẹn một bữa nào đó có dịp lại quẩy với nhau một bữa cho vui nhà vui cửa.
Cảm ơn Cha Giuse đã khoản đãi tất cả mọi sự cho ngày hôm nay.
Xin Chúa chúc lành cho hai họ đạo Tân Thanh và Cái Nhum, xin đừng quên bọn nhỏ thiếu nhi của 2 họ đạo thân thương này.

























