![]() |
| Thập giá Jerusalem trên của cánh cửa thép màu đen tại Vườn Gethsemane. NurPhoto via AFP |
Ánh sáng sống động của Chúa Kitô Phục Sinh bùng lên từ ngôi mộ tiếp tục chiếu tỏa từ bóng tối.
Mặc dù Thánh Địa chìm trong bóng tối, nhưng những vị đứng đầu các Giáo hội ở đó vẫn đưa ra một thông điệp tràn đầy hy vọng cho Lễ Phục Sinh.
Sau đây là bản văn:
~
“Ta là sự sống lại và là sự sống. Những ai tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ sống, và mọi người sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ chết.” (Ga 11:25–26)
Trong bóng tối hiện tại đang bao trùm khu vực của mình, chúng tôi, các Thượng phụ và Người đứng đầu các Giáo hội tại Jerusalem, vẫn mạnh dạn tuyên bố với thế giới một thông điệp về sự sống và hy vọng. Đó là thông điệp đầu tiên được công bố cho những người phụ nữ đã đến để than khóc tại ngôi mộ của Chúa Kitô. Như thiên thần đã nói với họ,
“Sao các ngươi lại tìm kiếm người sống giữa những kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại.” (Lc 24:5)
Với những lời đáng kinh ngạc này, nỗi buồn của những người phụ nữ đột nhiên biến thành niềm vui, nỗi đau của họ trở thành sự hân hoan. Chúa đã thực sự sống lại!
Hai thiên niên kỷ sau, ánh sáng sống động của Chúa Kitô Phục Sinh bùng lên từ ngôi mộ vẫn tiếp tục chiếu tỏa từ bóng tối, chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết (Rm 8:2). Là con người, chúng ta đã trải qua những thời kỳ chiến tranh và bóng tối trong suốt lịch sử của mình. Trong đời sống cá nhân, đôi khi chúng ta cũng sa ngã. Chúng ta tin rằng, qua cái chết của mình, Chúa Giêsu đã mang lấy gánh nặng từ sự sa ngã của chúng ta. Tuy nhiên, sự sa ngã đó không đánh gục được Người: Người đã trỗi dậy, Người đã sống lại. Sự phục sinh của Người là ánh sáng xua tan bóng tối và nâng đỡ những ai đến với Người trong đức tin (Rm 6:4).
![]() |
| Nhà thờ Mộ Thánh Custody of the Holy Land |
Ánh sáng kỳ diệu này hướng dẫn và tiếp thêm sức mạnh cho đoàn tín hữu của Thiên Chúa để thực thi những hành động thương xót kỳ diệu của Đấng Toàn Năng đối với người nghèo, người bị chà đạp và người bị áp bức (1Pr 2:9–10; Lc 4:18). Với lòng tri ân sâu sắc về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, chúng tôi đón nhận sứ mệnh này, đặc biệt là khi chúng tôi tìm cách đáp ứng nhu cầu mục vụ cho tất cả những ai đã phải chịu đau khổ cùng cực trong khu vực của chúng tôi trong mười tám tháng qua.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này một mình. Do đó, chúng tôi kêu gọi các Kitô hữu và những người có thiện chí khác trên khắp thế giới tái cam kết hành động và cầu nguyện để cứu trợ những người đau khổ, giải thoát tất cả những người bị giam cầm và chấm dứt các cuộc chiến tranh và xung đột đã dẫn đến đau khổ, cái chết và sự hủy diệt không thể đo đếm được của con người trên khắp Thánh Địa yêu dấu của chúng tôi – cũng như ở những nơi khác trên thế giới cũng bị ảnh hưởng tương tự. Trên hết, chúng tôi kêu gọi họ cùng chúng tôi làm việc vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài – bắt đầu từ Jerusalem, Thành phố của sự Phục Sinh – và kéo dài từ Jerusalem đến tận cùng trái đất (Cv 1:8).
Trong khi mang thông điệp Phục Sinh này đến các Kitô hữu ở khắp mọi nơi, chúng tôi muốn gửi lời chào đặc biệt đến các giáo sĩ và người dân trung thành của chúng tôi đã trú ẩn trong một năm rưỡi qua bên trong Nhà thờ Chính thống giáo Thánh Porphyrios và Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza. Chúng tôi cũng bày tỏ sự đoàn kết với đội ngũ nhân viên của Bệnh viện Ahli Arab do Anh giáo điều hành, những người đã dũng cảm kiên trì đưa bàn tay chữa lành của Thiên Chúa đến với những người bị thương nặng trong hoàn cảnh khó khăn không thể diễn tả thành lời.
Cuối cùng, chúng tôi vui mừng ghi nhận rằng năm nay những cử hành Lễ Phục Sinh của Chúa chúng ta ở phương Đông và phương Tây diễn ra vào cùng một ngày. Thật may mắn, điều này trùng với kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, công đồng đại kết đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo Kitô giáo từ khắp nơi trên thế giới.
Chúng ta cầu xin cho dịp hội tụ đầy niềm vui từ các sự kiện này có thể truyền cảm hứng để các Giáo hội của chúng ta ngày càng nỗ lực vì sự hiệp nhất lớn hơn nữa trong Chúa Kitô, như trong năm nay khi chúng ta tuyên bố với nhau vào cùng một ngày lời chào mừng Phục Sinh cổ xưa vẫn tiếp tục vang vọng qua các thời đại:
“Chúa Kitô đã sống lại! (Al Maseeh Qam! Christos Anesti! Christos haryav i merelotz! Pekhrestos aftonf! Christ est Ressuscité! Cristo è risoto! Christus resurrexit! Meshiha qam! Christos t’ensah em’ muhtan! Christus ist auferstanden!) Người đã sống lại thật! Alleluia!”
-Các Thượng phụ và Người đứng đầu các Giáo hội tại Jerusalem
Nguồn: Aleteia (18/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên








