MỚI

06:12
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSuy NiệmTác giả Lm. Dominic Minh AnhThứ Hai Tuần VIII Thường Niên: Hơn thế nữa

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: Hơn thế nữa

therese-lisieux-1
PHÚC ÂM Mc 10, 17 – 27

Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

SUY NIỆM

HƠN THẾ NỮA

“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo!”.

“Con chẳng làm được gì nhiều – đúng hơn – chẳng làm được gì cả, nếu con ở một mình! Điều an ủi con là nghĩ rằng, ở bên cạnh Chúa, con có thể hữu ích cho một điều gì đó. Thực ra, ‘số không’ tự nó chẳng có giá trị gì, nhưng khi đặt cạnh một đơn vị, nó trở nên mạnh mẽ – tuy nhiên – miễn là nó được đặt ở bên phải!” – Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Kính thưa Anh Chị em,

Như Têrêxa, chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay cảm thấy anh chẳng làm được gì nhiều, chẳng làm được gì cả; anh muốn một cái gì ‘hơn thế nữa!’. Anh đến với Chúa Giêsu, hỏi Ngài, “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”.

Phụng vụ trình bày một Tin Mừng ‘khó có thể thờ ơ’ nếu chúng ta tiếp cận nó với lòng chân thành. Không ai nghi ngờ ý định tốt của chàng thanh niên. Rõ ràng, tự thâm tâm, anh cần một điều gì đó tốt hơn, vì người ta dễ cho rằng anh là một người Israel tốt – và anh biết rất rõ điều này. Vì thế, bên trong anh, đang dấy lên một sự bồn chồn, một nhu cầu muốn đi xa hơn. Vì lý do đó, anh chất vấn Chúa Giêsu.

Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần học cách vượt qua cái nhìn giản lược đức tin thành một vấn đề ‘tuân thủ đơn thuần’. Đó phải là sự gắn bó chân thành với Một Đấng là Thiên Chúa. Khi đặt cả trái tim vào một điều gì đó, chúng ta cũng đặt cả cuộc đời mình vào đó và – trong trường hợp đức tin – chúng ta vượt qua ‘chủ nghĩa tuân thủ’ vốn đang kìm kẹp sự trưởng thành của rất nhiều Kitô hữu ngày nay. Những ai yêu thương sẽ không hài lòng với việc cho đi bất cứ thứ gì; họ sẽ tìm kiếm một mối quan hệ gần gũi, cá nhân; tận dụng các chi tiết và ‘hơn thế nữa’, biết cách khám phá trong mọi thứ một cơ hội để phát triển tình yêu, để trao ban chính mình.

Trên thực tế, câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng trai là cánh cửa mở ra cho món quà tình yêu trọn vẹn đó, “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi!”. Chúa Giêsu biết, “Của cải trần gian chiếm hữu và làm bận tâm trí, trái tim. Chúng không xấu, nhưng chúng làm người ta xa cách Thiên Chúa nếu không được dùng để giúp đỡ người nghèo!” – Bênêđictô XVI. Vì thế, “Hãy đi bán những gì anh có” không phải là vấn đề buông bỏ vô cớ nhưng đó là sự buông bỏ của trao ban, một sự trao ban thể hiện tình yêu đích thực!

Anh Chị em,

“Hãy đi bán những gì anh có!”. Bạn và tôi cũng hãy mở lòng mình ra để yêu thương và trao ban. Hãy sống mối quan hệ của mình với Chúa theo cách đó. Cầu nguyện, phục vụ, làm việc, cải thiện bản thân, hy sinh bản thân… tất cả đều là những con đường trao ban, con đường của tình yêu. Chúa sẽ tìm thấy trong chúng ta không chỉ một trái tim chân thành – nhưng còn ‘hơn thế nữa’ – một trái tim quảng đại, dám mở ra trước đòi hỏi của tình yêu. Bởi “Tình yêu đến từ Thiên Chúa, một tình yêu dịu dàng – mang tính hôn nhân của hai người yêu nhau – nảy sinh những đòi hỏi sâu sắc và triệt để!” – Gioan Phaolô II.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con chẳng làm được gì nhiều, chẳng làm được gì cả. Giúp con đến với Chúa bằng sự chân thành và con ‘khó có thể thờ ơ’ trước đề nghị yêu thương của Ngài!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031