MỚI

03:27
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Tình người

Ông bà ta có câu: “Thấy ai đói rách thì thương, rét thường cho mặc đói thường cho ăn”, việc giúp đỡ người gặp khó khăn là điều nên làm. Việt Nam có nhiều câu ca dao tục ngữ dạy ta sống tinh thần này như: “Thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, hay tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”…Trong đời sống tâm linh, cách sống yêu thương cũng là một trong những việc làm được nhiều người chú trọng, quan tâm. Cụ thể nhiều sách Kinh Thánh dạy ta sống yêu thương qua việc cho đi, “anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38), “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Vậy tại sao chúng ta cần cho đi? Cho đi có phải là cách sống yêu thương? Sống yêu thương có phải là sống tình người? Giờ đây tôi và bạn cùng tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này.

Trở lại với câu hỏi thứ nhất, tại sao chúng ta phải cho đi? Tôi nghĩ đơn giản, cho để được nhận lại. Nhưng cho đồng nghĩa với mất, liệu ta có thể nhận lại gì? Xin thưa, ta nhận lại được nhiều thứ như niềm vui không chỉ cho mình mà cho người nhận, nhận lại sự tôn trọng và yêu quý của mọi người…Nhiều người nghĩ cho đi là mất, nhưng có lúc cho đi không những không mất mà còn được thêm. Tôi xin đưa ra một ví dụ, tôi có một ý tưởng hay tôi chia sẻ với mọi người, ý tưởng của tôi vẫn còn không những thế nhiều người lại có thêm ý tưởng của tôi. Cho nên việc cho đi không những không mất mà còn được thêm. Một điều dễ thấy, khi biết cho đi thế nào tôi cũng sẽ nhận lại, bởi khi người khác thấy tôi rộng rãi thì họ cũng sẽ thể hiện sự rộng rãi của họ đối với tôi. Việc cho đi của ta nếu đi kèm với tình yêu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thiệt thòi hay mất mát, nhưng tràn đầy niềm vui. Tập cho đi cách thật lòng, chứ đừng cho như một cách như kiểu bố thí, việc cho đi sẽ trở nên đẹp và ý nghĩa khi ta làm cách thật tâm, cho đi mà miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.

Việc cho đi có phải là sống yêu thương không? Nếu là sống yêu thương, vậy yêu thương có hình dáng ra sao? Có người cho rằng yêu thương có hình dáng của đôi tay biết giúp đỡ người khác, hay đôi chân đi đến với những người nghèo khổ, hay đôi mắt để nhìn thấy đau khổ và nhu cầu người khác, hay đôi tai để nghe những tiếng thở dài và nỗi buồn của mọi người…Theo tôi, yêu thương mang dáng dấp của tất cả hình dạng trên, nhưng có lúc nó sẽ không biểu hiện rõ nét qua những hành động cụ thể bên ngoài, mà nằm nơi con tim. Nhiều nhà thông thái cho rằng: mục đích để con người sống trên đời là trưởng thành, tinh túy ở đời là sự quan tâm, cơ hội ở đời là phụng sự, bí mật ở đời là dám làm, hương vị ở đời là giúp đỡ, vẻ đẹp ở đời là biết cho đi. Triết gia Giăng-Van-Giăng viết: “Trên đời chỉ cần một điều, ấy là hãy biết yêu thương nhau”. Thomas Merton cho rằng: “Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác, một tình yêu không vị kỷ, không đòi hỏi được đền đáp”. Cho nên biết cho đi chính là cách sống yêu thương và khi sống yêu thương sẽ đem hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người xung quanh.

Sống yêu thương là cách sống tình người. Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44), sách Lêvi viết: “Ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình” (Lv 18,19). Sống yêu thương là cách thể hiện tình người rõ nét nhất, và nếu ta sống tình người nó sẽ là sợi dây vô hình kết nối nhiều người lại gần nhau hơn. Mỗi người hãy học cách giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, không phân biệt người đó là ai? Người đó đã từng sống thế nào? Yêu thương họ hết tình hết mình, chính tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản, dễ dàng nhìn thấy nhu cầu và có sáng kiến để giúp đỡ người khác. Cũng không nhất thiết phải trao cho nhau vật chất mới là thể hiện tình người, vật chất không phải là tất cả, vật chất không nói nên điều gì, ngoài vật chất còn nhiều thứ khác ta có thể cho. Đôi khi chỉ với hành động nhỏ bé, như một cái gật đầu tán thưởng, một cái vỗ tay động viên, một ánh mắt đầy thiện cảm, một lời nói yêu thương, một nụ cười hiền hậu…Tuy việc đó chẳng có gì, nhưng khi làm với cả tấm lòng sẽ đem lại hạnh phúc lớn cho người nhận.

Trịnh Công Sơn viết: “Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng”, Tố Hữu thì cho rằng: “Sống là đâu chỉ nhận cho riêng mình”. Chúng ta hãy biết san sẻ tình yêu thương, sống hết tình hết mình với mọi người để từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta trở nên ý nghĩa. Hãy tin rằng tình người luôn tồn tại, để có thể lạc quan như Kahlil Gibran thốt nên rằng: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Tác giả: Joseph Nguyễn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031