![]() |
![]() |
Sáng 19/11/2021 Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài chia sẻ với các thành viên tham dự Hội nghị quốc tế “Xoá bỏ lao động trẻ em, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” do Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức vào buổi chiều cùng ngày. Sau đây là bài chia sẻ của Đức Thánh Cha:
Kính thưa Đức Hồng Y,
Kính thưa quý vị,
Anh chị em thân mến!
Tôi vui mừng chào đón toàn thể quý vị, đã qui tụ về đây từ nhiều nơi trên thế giới, bất chấp những khó khăn do đại dịch, để tham dự Hội nghị quốc tế “Xoá bỏ lao động trẻ em, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, sẽ diễn ra vào chiều nay tại Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.
Tai họa của việc bóc lột sức lao động trẻ em, mà hôm nay quý vị cùng nhau suy tư, có tầm quan trọng đặc biệt đối với hiện tại và tương lai của nhân loại chúng ta. Cách chúng ta tương quan với trẻ em, mức độ chúng ta tôn trọng phẩm giá con người bẩm sinh và các quyền cơ bản của các em, cho thấy chúng ta là loại người lớn nào và muốn trở thành người như thế nào, cũng như chúng ta muốn xây dựng loại xã hội nào.
Thật là điều kinh ngạc và đáng lo ngại là trong các nền kinh tế đương đại, trong đó các hoạt động sản xuất của chúng dựa trên những đổi mới công nghệ, đến nỗi chúng ta nói về “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, thì việc sử dụng trẻ em trong các hoạt động lao động vẫn tồn tại ở mọi nơi trên thế giới. Điều này gây nguy hiểm cho sức khỏe, tinh thần và thể chất, đồng thời tước đi quyền được học hành và được sống tuổi thơ vui vẻ, thanh thản của các em. Đại dịch cũng làm cho tình trạng này càng trầm trọng thêm.
Chúng ta đừng nhầm lẫn lao động trẻ em với những công việc nho nhỏ trong gia đình mà trẻ em, tuỳ theo lứa tuổi, làm khi rảnh rỗi, giống như một phần của cuộc sống gia đình, để giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, ông bà hoặc các thành viên khác của cộng đồng. Những hoạt động này có lợi cho sự phát triển của các em, vì khi làm như vậy, các em có thể kiểm tra kỹ năng của mình và được phát triển về nhận thức và trách nhiệm. Còn lao động trẻ em là một việc hoàn toàn khác! Đó là sự bóc lột trẻ em trong quá trình sản xuất của nền kinh tế toàn cầu hóa vì lợi nhuận và thu nhập của người khác. Đó là sự phủ nhận quyền của trẻ em về sức khỏe, giáo dục cũng như sự phát triển hài hòa, bao gồm cả khả năng vui chơi và ước mơ. Đây là bi kịch. Một đứa trẻ không biết ước mơ, không biết chơi đùa thì sẽ không thể trưởng thành. Nó đang cướp đi tương lai của trẻ em và của chính nhân loại nữa. Đó là sự vi phạm nhân phẩm.
Sự nghèo đói cùng cực, thiếu việc làm và sự tuyệt vọng trong các gia đình là những yếu tố khiến trẻ em dễ bị bóc lột sức lao động nhất. Nếu chúng ta muốn xóa bỏ tệ nạn lao động trẻ em, chúng ta phải làm việc cùng nhau để xóa nghèo, để chỉnh đốn lại những méo mó trong hệ thống kinh tế hiện tại, vốn tập trung của cải vào tay một số ít. Chúng ta phải khuyến khích các quốc gia và các tổ chức kinh doanh tạo cơ hội làm việc với mức lương đủ để các gia đình có thể đáp ứng nhu cầu của họ mà không cần ép buộc con cái họ phải làm việc. Chúng ta phải cùng nỗ lực thúc đẩy nền giáo dục chất lượng ở mọi quốc gia, miễn phí cho tất cả mọi người, cũng như một hệ thống y tế mà mọi người đều có thể tiếp cận được mà không có sự phân biệt nào. Mọi thành phần xã hội được kêu gọi để chống lại lao động trẻ em và những nguyên nhân của nó. Sự tham gia hội nghị này của đại diện các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự, doanh nghiệp và Giáo hội là một dấu chỉ của niềm hy vọng lớn lao.
Tôi kêu gọi Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, cũng là cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển của trẻ em, hãy tiếp tục trong việc khuyến khích, tạo điều kiện, phối hợp các sáng kiến và nỗ lực đã được thực hiện ở tất cả các cấp để chống lại lao động trẻ em.
Tôi muốn bày tỏ sự tri ân tới các diễn giả và các tham dự viên của hội nghị: Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ kiến thức chuyên môn và sự cam kết của mình cho sự nghiệp này, đây thực sự là một vấn đề của nền văn minh. Tôi khuyến khích quý vị tiếp tục lộ trình này, đừng nản lòng trước những khó khăn bất khả kháng, trái lại, hãy mở rộng mạng lưới nhân sự và tổ chức tham gia vào nỗ lực này.
Chúng ta hãy ghi nhớ lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40).
Tôi giao phó quý vị, gia đình và công việc của quý vị cho sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Maria Rất Thánh, và tôi chân thành chúc lành cho quý vị. Xin cảm ơn.
Nguồn: Phòng Báo Chí Vatican (19/11/2021)
Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp OP – Dòng Đa Minh Thánh Tâm








