MỚI

04:08
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogBan Mục VụLoan Báo Tin MừngTôi có nên mời người bạn không theo Công giáo đến với Thánh lễ không?

Tôi có nên mời người bạn không theo Công giáo đến với Thánh lễ không?

osvmag2509finalhighres371044x536
Bất cứ ai đã từng thử sức với công cuộc loan báo Tin Mừng đều biết rằng sứ vụ này khó khăn đến nhường nào để đạt được thành công. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã phải đối mặt với sự từ chối ngay tại quê hương của mình, nơi mà, như Tin Mừng theo Thánh Luca đã thuật lại, dân chúng đã “xua đuổi Người ra khỏi thành” sau khi Người công bố sứ vụ của mình (4:29). Có lẽ là nhà truyền giáo sung mãn nhất là Thánh Phaolô cũng thường gặp phải sự hoài nghi và ngờ vực – như khi ngài ở Areopagus tại Athens. Có những lúc ngài phải chịu đựng bạo lực và những lời đe dọa giết chết. Những ví dụ này nhắc nhở chúng ta rằng việc chia sẻ Nước Trời không dành cho những người có tâm hồn non yếu. Nó có thể vô cùng khó khăn nhưng cũng đem lại phần thưởng xứng đáng.

Nguyên tắc của Thánh Tôma Aquinô rằng “bất cứ điều gì được đón nhận đều được đón nhận theo cách thức của người đón nhận” là một chân lý hữu ích cần ghi nhớ khi phân định thời điểm và cơ hội thích hợp để giới thiệu một người bạn không theo Công giáo đến với đức tin trọn vẹn. Nếu muốn bạn bè mình được chia sẻ đời sống bí tích phong phú của Giáo Hội Công Giáo, chúng ta không nên bắt đầu bằng thái độ hiếu chiến, cố gắng chinh phục họ, mà phải bắt đầu từ một một nơi dễ bị lay động của tình yêu. Chúa Kitô đã dạy chúng ta: “Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.” (Ga 13:34) Trước hết, hãy hướng dẫn bạn bè mình bằng một tinh thần yêu thương, hướng đến việc thấu hiểu họ một cách thực sự và chân thành như Chúa Kitô thấu hiểu họ.

Trong nhà của Simon người Pharisêu, có một người phụ nữ đã xức dầu vào chân Chúa, rửa chân Người bằng nước mắt và lấy tóc mình mà lau khô. Simon, chán nản và bối rối, tìm cách sửa sai Chúa. Chúa Giêsu đáp lại bằng một câu hỏi: “Anh có thấy người phụ nữ này không?” (Lc 7:44) Chúa nhìn thấy chúng ta và biết chúng ta, đặc biệt là những con chiên lạc chưa được đưa về đàn. Chúng ta cũng phải nhìn thấy bạn bè mình trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra. Khi tiếp cận họ bằng tình yêu và sự tôn trọng chân thành, chúng ta không nên ép buộc họ cải đạo mà nên mời gọi họ chia sẻ hành trình thiêng liêng của riêng họ và cách Chúa đã được tỏ lộ cho họ. Truyền giáo là đối thoại, chứ không phải áp đặt đức tin. Người bạn của bạn phải tin rằng lời mời gọi của bạn xuất phát từ tình yêu, chứ không phải là một nỗ lực để thuyết phục họ tin. Chúng ta đang trao tặng một món quà – “viên ngọc quý giá” (Mt 13:46) – chứ không phải một cuộc tranh luận.

Mặc dù phụng vụ Công giáo có thể là một cuộc gặp gỡ đầu tiên tuyệt vời về mặt đức tin đối với một số người, nhưng nó có thể gây bối rối hơn là an ủi đối với những người chưa được khai tâm. Một sự kiện giáo xứ, một hoạt động truyền giáo hoặc từ thiện giúp cho người bạn của bạn thấy trước cách Tin Mừng đang thúc đẩy cuộc sống của những người trong cộng đồng của bạn có thể là một nơi tốt hơn để bắt đầu. Tuy nhiên, dù lời mời là đến một buổi phụng vụ Phục Sinh sôi động hay một buổi lễ hội đơn giản của giáo xứ, chúng ta phải luôn cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa Thánh Thần. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng Chúa Thánh Thần là “nhân vật chính” của mọi nỗ lực truyền giáo (số 852). Giống như các thánh trước đây, tất cả chúng ta phải kiên trì trong các nỗ lực truyền giáo của mình với sự kiên nhẫn, khiêm nhường và tình yêu. Hãy mời gọi người khác bằng tình yêu, tin tưởng Thiên Chúa sẽ hoạt động trong lòng họ. Và rồi hãy để họ thấy Chúa đang hoạt động trong bạn ngang qua đời sống vui tươi, bình an và hy vọng của bạn. Đây sẽ là lời mời gọi mạnh mẽ nhất.

Tác giả: Lm. John LoCoco – Nguồn: Our Sunday Visistor (06/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031