Trung tâm tị nạn được kêu gọi bởi ĐGH Phanxicô đem hy vọng đến cho phụ nữ
Một ngôi nhà ở Roma đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho nhiều phụ nữ. Ở đây nơi ăn, chốn ở, và hỗ trợ được cung cấp cho phụ nữ tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Dự án này được gọi là “Chaire Gynai,” tiếng Hy Lạp cho “Chào đón Phụ nữ.”
Trung tâm này được được Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu và được thực hiện bởi các giáo sỹ truyền giáo Scalabrinian. Họ chào đón các bà mẹ độc thân và phụ nữ trẻ, những người đã bị buộc phải chạy trốn khỏi quê hương của họ. Sr. Eleia đến từ Ba Tây để tham gia vào dự án này.
Sr. Eleina, nữ tu Dòng Scalabrinian, “Chaire Gynai”:
“Chúng tôi bắt đầu với dự án này vào tháng 6 năm ngoái và làm việc trong ngôi nhà này. Chúng tôi đã chào đón 13 phụ nữ và bảy trẻ em. Có khoảng 20 người trong nhà. Những người phụ nữ đến từ các quốc gia khác nhau, chủ yếu đến từ lục địa Phi châu.”
Phụ nữ có thể ở lại từ sáu tháng đến một năm. Đây là khoảng thời gian mà trung tâm và các nhà tâm lý xác định nhu cầu của từng phụ nữ để lấy lại sự ổn định, trả tiền thuê nhà, và hòa nhập vào xã hội.
Sr. Eleina, nữ tu Dòng Scalabrinian, “Chaire Gynai”:
“Ngày tiêu biểu bắt đầu sớm. Những người phụ nữ bắt đầu đi làm vào khoảng 7 giờ sáng, có khi sớm hơn một chút. Để tham gia vào dự án này, họ phải có một công việc, cho dù đó là một công việc nhỏ. Sau đó chúng tôi giúp họ tìm những công việc tốt hơn.”
Khi phụ nữ và trẻ em đi làm và đi học về, tất cả cùng nhau ăn uống. Họ đã trở thành một gia đình nhỏ.
Tabitha Kasongo, người tị nạn dự án “Chaire Gynai”:
“Tôi rất thoải mái trong ngôi nhà này. Chúng tôi tôn trọng nhau và tôn trọng là điều căn bản. Điều tôi thích nhất ở trung tâm này là sự tôn trọng đó.”
Khi mới 8 tuổi, Tabitha phải rời Congo để đến Ý cùng gia đình. Mẹ cô là một người tị nạn chính trị. Bây giờ cô đang ở Roma với cô con gái ba tuổi của mình.
Tabitha Kasongo, người tị nạn dự án “Chaire Gynai”:
“Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước mình trở thành một nhà báo. Tôi hy vọng có thể đạt được trong tương lai.”
Cô có một giấc mơ, cũng như tất cả những đứa trẻ đi cùng mẹ của mình trong giai đoạn chuyển tiếp này. Nhờ các dự án như thế này, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để hoàn thành những mơ ước của mình trong tương lai.
Nguyễn Minh Sơn






