Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Mozambique, Filipe Nyussi, chào nhau ở Vatican với những nụ cười niềm nở, thân mật.
Tổng thống cùng gia đình của mình tham dự cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Ông đã tặng ngài món quà một bức tranh về một cô gái người Mozambique, cô đang ngồi xuống và viết “Con chờ đợi Đức Giáo hoàng Phanxicô đến thăm đất nước con.”
Đức Thánh cha đáp lại cử chỉ này bằng cách tặng ông huy chương với cây ô liu hòa bình.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Nó được viết ở đây, muốn nói: Hãy tìm kiếm sự hiệp nhất và vượt qua những gì chia rẽ.”
Thánh Cha muốn củng cố sứ điệp hòa bình của mình bằng cách tặng ông những thông điệp với những tài liệu của ngài.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Đây là Thông điệp Hòa bình, mà tôi đã viết trong năm nay, và tôi muốn ký nó một cách đặc biệt gửi tặng ngài.”
Đức Thánh Cha và tổng thống trở thành đôi bạn tốt, ngay cả trong bức ảnh chụp chính thức họ cũng không ngừng trò chuyện.
Chắc chắn, thời điểm tốt nhất của cuộc hội kiến là lúc chia tay. Tổng thống Mozambique đã chọn thời điểm này để đưa ra một thông điệp quan trọng.
Tổng thống Filipe Nyussi:
“Tôi có thể thông báo rằng năm tới ngài sẽ thăm Mozambique được không?”
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Vâng, nếu tôi còn sống.”
Tổng thống Filipe Nyussi:
“Ngài sẽ sống mà, ngài sẽ còn sống.”
Và với một cách kỳ lạ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng ngài có thể sẽ thăm Mozambique vào năm tới. Nguyễn Minh Sơn






