Ngay hôm sau ngày qua đời của cựu giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh dưới triều Đức Gioan-Phaolô II, ngày 6 tháng 7 báo Zenit, đài phát thanh Tây Ban Nha COPE có cuộc trao đổi với đương kim giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke. Ông ca ngợi vị tiền nhiệm của mình như một nhà “cách mạng”, đã biết thích ứng nghệ thuật truyền thông của Vatican với kỷ nguyên Internet.
Ông Greg Burke cho biết, thật “khó” để theo bước chân của người giáo dân Tây Ban Nha, bởi vì ông có năng khiếu rất cao “trong nhiều lãnh vực, như một nhà chuyên nghiệp, một ký giả, người biết nhiều ngôn ngữ và cả trên khía cạnh nhân bản”. Ông Burke thố lộ: “Khi còn trẻ, tôi làm việc cho tạp chí ‘Time’ và tôi thấy các cấp trên của tôi chọn ông là ‘Người của Năm’, họ bị ông quyến rũ, quyến rũ”.
“Ông là nhà cách mạng, ông biết xử lý các vấn đề phức tạp và khác nhau, là giáo dân cũng là một lợi điểm, nhưng trong những lúc khó khăn, ông rất khéo léo và rất kiên nhẫn”, ông Burke nói thêm.
Giám đốc Văn phòng báo chí còn nhấn mạnh ở điểm: “Joaquín Navarro-Valls đã biến đổi văn phòng báo chí, trước hết ông là giáo dân đầu tiên ở chức vụ tế nhị này ở Vatican. Ngoài ra, thời điểm đó là thời điểm giao thời. Chỉ cần nghĩ năm 1984 chưa có Fax. Và rồi Fax đến và tất cả mọi thứ đi theo. Thêm nữa, ông đã sống thời xáo trộn kỹ thuật này. Ông chưa biết Instagram và Twitter, nhưng ông đã sống, đã xử lý cuộc cách mạng Internet”.
Ông Greg Burke không nghĩ mình sẽ như ông Joaquín Navarro Valls, đứng đầu chức vụ này trong 22 năm, “vì khối lượng công việc khổng lồ; thật rất khác với các phương tiện kỹ thuật mới… đôi khi tôi tiếc thời chưa có điện thoại cầm tay, chưa Internet, nhưng hồi đó lại có những khó khăn khác”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, nguyên giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh trong 22 năm, đã qua đời (http://www.vietcatholic.net/News/Html/228281.htm)






