Vatican nghe phản ứng của các giám mục Đức về việc cho vợ hay chồng của người Công giáo theo Tin Lành được rước lễ
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng y Reinhard Marx, và tổng giám mục Cologne, Hồng y Rainer Maria Woelki, đang họp với Vatican tuần này để làm sáng tỏ những nghi ngờ liên quan đến sự hiệp thông.
Vấn đề liên quan đến việc quyết định xem vợ hay chồng Tin Lành của người Công giáo có đức tin vào Thánh Thể có thể nhận được sự hiệp thông hay không.
Vì đã được thực thi ở Đức, Đức Hồng y Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chuẩn bị một hướng dẫn mục vụ để hỗ trợ các cặp vợ chồng này, trong đó ngài cho phép hiệp thông “trong một số trường hợp” và “trong những điều kiện nhất định.” Ví dụ, khi họ chia sẻ đức tin Công giáo trong phép Thánh Thể và đã giải thích tình huống của họ cho vị linh mục.
Hướng dẫn đã được hai phần ba giám mục của quốc gia này chấp thuận.
Đức Hồng y của Cologne, người đã bỏ phiếu chống hướng dẫn này, tin rằng nó liên quan đến một vấn đề giáo lý và không phải là vấn đề mục vụ, và rằng nó không thể được đơn phương quyết định bởi một hội nghị giám mục. Vì vậy, ngài đã kêu gọi Vatican can thiệp và làm rõ vấn đề này. Đức Hồng y Marx, ngài không được thông báo về yêu cầu này, đã thể sự bất mãn của mình và nói rằng ngài muốn đích thân giải thích các điều khoản của vấn đề này lên Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không tham dự buổi họp tại Vatican. Nó sẽ được xử lý bởi những giới chức cao cấp – chẳng hạn như Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin, Luis Ladaria; Đức Hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến Hiệp nhất Kitô giáo; và Markus Graulich, Trợ tá Hội đồng Giáo hoàng về những văn bản lập pháp.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về sự hiệp thông như thế nào?
Một phụ nữ đã hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô về sự can thiệp trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến một nhà thờ Tin Lành.
Đức Thánh Cha đã thừa nhận ngài đã tự vấn về câu hỏi này, và nói các nhà thần học nên đưa ra câu trả lời.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tôi tự hỏi:Phải chăng Bữa Tiệc Ly của Chúa đang chia sẻ cuối con đường hay công nhận để cùng nhau bước đi? Tôi sẽ dành câu hỏi này cho các nhà thần học, ai là những người hiểu biết. Đúng theo một nghĩa nào đó, việc chia sẻ chẳng khác nào nói rằng không còn sự khác biệt giữa chúng ta, rằng chúng ta có cùng một học thuyết – tôi nêu bật từ đó, khó hiểu. Nhưng tôi tự hỏi, chúng ta không có cùng một phép rửa, phải không? Nếu chúng ta có cùng một phép rửa, ắt chúng ta cùng nhau sánh bước.”
Trong Tông huấn Ecclesia de Eucharistia, Đức Gioan Phaolô II cho phép các Kitô hữu không Công giáo được rước lễ trong “những hoàn cảnh đặc biệt” để “đáp ứng nhu cầu tinh thần nghiêm trọng cho sự cứu rỗi đời đời của tín hữu,” nhưng ngài nói thêm rằng “không thể hiệp thông mà không có sự tái thiết lập tất cả những liên kết hữu hình của sự hiệp thông giáo hội.”, Nguyễn Minh Sơn






