MỚI

11:26
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống đẹpViệc trả lại sách thư viện chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để xin lỗi

Việc trả lại sách thư viện chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để xin lỗi

trs1
Instagram/@CountyOfSanDiego


Một cuốn sách thư viện gần đây đã được trả lại sau gần nửa thế kỷ kể từ khi được mượn, và các thủ thư rất vui mừng khi nhận lại được nó.

Một thủ thư ở California gần đây đã nhận được một bất ngờ thú vị qua đường bưu điện: một cuốn sách thư viện, được trả lại sau gần 46 năm kể từ ngày đến hạn trả.

Cuốn sách, có tựa đề rất phù hợp là “Hành trình kỳ diệu” (The Incredible Journey), đến hạn trả tại chi nhánh La Mesa của thư viện Quận San Diego vào ngày 20 tháng 5 năm 1980. Người mượn, người không tiết lộ danh tính, đã gửi kèm một mẩu giấy ghi chú với dòng chữ “Xin lỗi vì trả muộn,” kèm theo một khuôn mặt tươi cười.

Cassie Koldewyn, quản lý của chi nhánh La Mesa, nói với truyền thông địa phương rằng cuốn sách có mùi “khá nồng.”

“Họ đã gửi nó trở lại đúng chi nhánh, mặc dù chúng tôi đang ở một địa chỉ mới, vì vậy rõ ràng họ đã tìm hiểu kỹ để gửi nó lại cho chúng tôi,” cô nói.

Hình ảnh của cuốn sách đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội của Quận San Diego.

Giống như nhiều hệ thống thư viện khác, Thư viện Quận San Diego không còn thu phí trả muộn nữa. Thay vào đó, khách hàng sẽ phải trả tiền mua sách thay thế nếu không trả lại sách đúng hạn.

“Bạn biết đấy, việc quên trả sách có thể hơi xấu hổ. Chúng tôi không muốn bạn cảm thấy như vậy,” bà Koldewyn nói. “Đôi khi chuyện đó xảy ra, nên tôi không ngạc nhiên khi ai đó lén lút mang sách đến. Nhưng thực sự, không có gì phải xấu hổ cả. Chúng tôi luôn sẵn lòng nhận lại sách.”

Do cuốn sách này đã cũ, nó sẽ không được đưa trở lại lưu hành, bà Koldewyn cho biết.

Bà Koldewyn hy vọng người mượn sách giấu tên sẽ tiết lộ danh tính nếu người đó có dịp ghé qua.

“Hãy quay lại thư viện nhé. Nếu bạn ở trong thành phố, hãy đến chào hỏi,” bà nói. “Hãy cho chúng tôi biết đây là cuốn sách của bạn. Chúng tôi rất muốn ôn lại kỷ niệm và nghe bạn nghĩ gì về cuốn sách Hành Trình Kỳ Diệu.”

Một lời nhắc nhở về sự tha thứ

Phản ứng của bà Koldewyn đối với cuốn sách được trả lại nên là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng sự tha thứ luôn dành cho những người hối hận về hành động của mình. Thật ra không bao giờ là quá muộn, và không có gì đáng xấu hổ khi sửa chữa sai lầm hay xin lỗi.

Và mặc dù không rõ tại sao cuốn sách lại được giữ lâu như vậy hoặc điều gì dẫn đến việc trả lại muộn màng, điều quan trọng là sai lầm này đã được sửa chữa – ngay cả khi nó không tạo nên ảnh hưởng vật chất nào đến chính thư viện.

Điều này cũng đúng khi nói đến tội lỗi: Sự tha thứ của Thiên Chúa luôn dành sẵn có cho những người ăn năn. Ngay cả khi đã 10 năm (hoặc hơn!) kể từ lần xưng tội cuối cùng của bạn, Bí tích Giải tội vẫn luôn đem đến cho bạn sự tha thứ.

Tác giả: Christine Rousselle – Nguồn: Aleteia (22/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031