ĐGH Phanxicô thăm Tòa thị chính Roma: lòng nhân từ và nhân ái giúp tạo ra một xã hội hòa bình
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm đồi Capitoline của Rome. Nó nằm ở trung tâm thành phố và là nơi thị trưởng quản lý tất cả các nhiệm vụ của chính phủ cho một trong những thành phố lớn nhất ở Âu châu.
Trong chuyến thăm của mình, Thị trưởng Virginia Raggi đã giới thiệu với Đức Thánh Cha Phanxicô các cơ sở hội trường của thành phố.
Sau đó, họ đi đến ban công văn phòng của bà. Ở đó, cả hai đều ngưỡng mộ cảnh quan hùng vĩ của diễn đàn Roma. Trong quá khứ, nó là trung tâm của đế quốc Roma.
Sau cuộc họp riêng của họ, Đức Thánh Cha đã chào đón các quan chức địa phương và sau đó gặp họ đông đảo trong hội trường Julius Caesar.
Virginia Raggi, Thị trưởng thành Roma:
“Đối với con, thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây tại Capitoline Hill. Thay mặt cho tất cả công dân Roma, con cảm kích sâu sắc và chân thành chào đón ngài đến văn phòng này.”
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Rome là một thành phố của những nhịp cầu, không bao giờ có những bức tường. Đừng sợ sống với lòng nhân từ và nhân ái! Những phẩm chất này là những giá trị sáng tạo sản sinh một xã hội hòa bình. Chúng có khả năng nhân lên những ảnh hưởng của nó, và đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng và ít lo lắng hơn. Chúng mang đến phẩm giá và sự tôn trọng nhiều hơn cho mỗi người, và mở ra những cơ hội mới để phát triển.”
Sau khi chào hỏi một số người, Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn ra công trường được thiết kế bởi Michelangelo. Ngài cũng có thể nhìn thấy thảm hoa đã được chuẩn bị cho ngài. Mặc dù trời Roma đang mưa, Đức Thánh Cha không muốn dùng ô của mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tôi muốn yêu cầu các bạn, theo khả năng của các bạn, hãy quan tâm đến nhau, gần gũi với nhau và tôn trọng lẫn nhau.”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gặp gỡ các nhân viên hành chính của thành phố. Họ là những người phục vụ công cộng và những công chức cũng như những người dọn dẹp tòa thị chính.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Công việc thầm lặng và trung thành của các bạn đóng góp, không chỉ cho sự cải thiện của thành phố, mà còn đối với cá nhân cho tất cả các bạn. Thông qua cách chúng ta làm việc, chúng ta thể hiện phẩm giá và loại người chúng ta.”
Đó là một chuyến thăm ngắn ngủi và rất thân mật kéo dài hai giờ. Như một dấu chỉ của sự tôn trọng, thị trưởng đã đặt tên cho một trong những căn phòng theo tên Tông huấn Laudato si của Đức Thánh Cha. Chính phủ Roam cũng sẽ trao hai học bổng cho những sinh viên có ý định nghiên cứu cách xây dựng mối quan hệ hòa bình.
Nguyễn Minh Sơn






