Một chú chó đã hoàn thành đường hành hương Camino de Santiago đến Roma
Chú không phải là du khách thường xuyên tham dự buổi triều yết chung, mà là một chú chó, Neo, đã đến Roma để gặp Đức Giáo hoàng. Chú có thể là chú chó đầu tiên đã chính thức hoàn thành “Camino de Santiago,” một tuyến đường hành hương nổi tiếng ở phía bắc Tây Ban Nha.
Chủ nhân của Neo đã quyết định đưa chú vào cuộc hành hương này vì cô tin rằng động vật đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của con người.
Maria Carmen, chủ nhân của Neo:
“Tôi coi động vật là bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống vì vậy chúng có quyền làm tất cả mọi thứ với chúng ta.”
Họ là một phần của tổ chức “Hiệp hội bảo vệ động vật” từ Tây Ban Nha. Họ đã đến Roma với hy vọng thu hút sự chú ý của Đức Thánh Cha Phanxicô để thúc đẩy mục tiêu của họ hầu chăm sóc tốt hơn đối với động vật và khuyến khích mọi người đưa chó của họ vào cuộc hành hương này.
Raquel Freina, Giám đốc APACA:
“Chúng tôi được dành riêng để bảo vệ động vật bị bỏ rơi và bị mất trên đường hành hương Camino de Santiago.”
Họ đặc biệt quan tâm đến việc gặp Đức Thánh Cha Phanxicô, vì họ tin rằng ngài là một người rất quan tâm đến việc bảo vệ tất cả các sinh vật của Thiên Chúa.
Raquel Freina, Giám đốc APACA:
“Khi ngài trở thành giáo hoàng, ngài lấy Tước hiệu là Phanxicô Assisi, vị thánh bảo trợ động vật.”
Họ thậm chí còn quản lý để tạo một hộ chiếu hành hương cho chó, thường được sử dụng bởi những người hành hương cho “Camino de Santiago” để chính thức ghi lại hành trình của chúng.
Sau khi đùa giỡn với Neo, họ sẽ tiếp tục hướng tới để thúc đẩy hơn nữa mục tiêu của họ tại “Bảo vệ động vật thế giới” ở Roma, một tổ chức quốc tế về phúc lợi động vật. Nguyễn Minh Sơn






