ĐGH Phanxicô trong Thánh lễ ở Latvia: Nếu chúng ta tìm kiếm sự trả thù, chúng ta không phải là Kitô hữu, mà là những người cuồng tín
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Đền thờ quốc tế Mẹ Thiên Chúa ở Aglona, Latvia, một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của quốc gia này. Hàng ngàn người hành hương đứng dưới mưa chờ đón ngài.
Thánh Lễ mà Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành bằng tiếng Latinh và Latvia, được đi kèm bởi dàn đồng ca địa phương mặc trang phục truyền thống.
Trong bài giảng, ngài dẫn tấm gương về Đức Maria dước chân thập giá, Mẹ dâng sự ủng hộ vô điều kiện của mình cho tất cả, kể cả những người bị trừng phạt nhiều nhất bởi xã hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Giống như Đức Maria, chúng ta hãy kiên định, tâm hồn của chúng ta an bình trong Chúa. Chúng ta hãy sẵn sàng nâng đỡ những người vấp ngã, vực dậy những người thấp hèn và giúp chấm dứt tất cả những tình huống áp bức mà mọi người cảm thấy mình bị đóng đinh.”
Ngài nhắc lại những lời của Đức Giám Mục Sloskans, vị giám mục của Latvia bị bức hại và bị cảnh sát Liên Xô cầm tù.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Đức Giám mục Sloskans, ngài ở đây, sau khi bị bắt và bị đuổi đi, đã viết thư cho cha mẹ của mình: ‘tự đáy lòng con cầu xin cha: đừng đểs ự trả thù hay bực dọc len lỏi vào trái tim mình. Nếu chúng ta cho phép điều đó xảy ra, chúng ta sẽ không phải là Kitô hữu đích thực, mà là những người cuồng tín.’”
Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng Đức Maria là một người phụ nữ quảng đại để tha thứ, những người biết cách gạt bỏ những hận thù và sự khác biệt và mời gọi những Kitô hữu “chào đón mà không phân biệt đối xử.”
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước hình Đức Trinh Nữ ngày xưa đã bảo vệ ở nơi này. Đó là buổi lễ tuyệt vời cuối cùng của ngài tại Latvia và ngài nói lời tạm biệt. Nguyễn Minh Sơn






