MỚI

03:24
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Viếng Mộ

Người Công giáo có truyền thống tốt đẹp xin lễ cầu hồn cho người thân đã khuất vào tháng 11 hàng năm. Bên cạnh đó còn có việc thăm viếng mộ ông bà cha mẹ và những người thân. Ngoài ra, mọi tín hữu còn được mời gọi xin lễ cầu hồn cho những linh hồn mồ côi không còn ai nhớ đến, vì bất cứ lý do gì.

Mỗi lần viếng mộ tôi đều có cảm giác bùi ngùi, khi thấy bên cạnh những ngôi mộ có người thân vây quanh, thì có nhiều ngôi mộ khác khói nhang lạnh lẽo, không người viếng thăm. Người nằm dưới nấm mộ ấy có khi là những người một thời rất nổi tiếng, nhưng nay con cháu không còn gần gũi, hoặc vì lý do đặc biệt nào đó không thấy hiện diện; có khi là những người một thời giàu có, nhưng nay con cháu nghèo khó, tản mác nơi xa, không điều kiện viếng thăm. Cũng có những người vì hoàn cảnh nào đó, gốc gác ở nơi xa, chết chôn nhờ nơi đất khách quê người….Mỗi người một số phận. Có điều những ngôi mộ không ai thăm viếng, gửi lễ cầu hồn, trông thật buồn tủi cho mình và cho người!

Cho mình, để sống sao còn để đức lại cho con cháu, biết hiếu kính với cha mẹ, ông bà, như người ta thường nói: sống cỗ, chết giỗ.

Cho người, để cảm thương kiếp người ngắn ngủi, công danh mà chi, sự nghiệp mà chi, nếu không vun bồi đức hạnh…đồng thời chia sẻ yêu thương với người khi sống cũng như lúc chết, bằng những lời kinh nguyện tuy buồn, nhưng vững tin vào tình thương mênh mông của Thiên Chúa nhân từ.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031