Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

ĐGH Phanxicô chào đón những nhân vật cổ điển vui nhộn của nền văn hóa dân gian Ý Đại Lợi

ĐGH Phanxicô chào đón những nhân vật cổ điển vui nhộn của nền văn hóa dân gian Ý Đại Lợi

 Hôm thứ Tư không ai trong Công trường Thánh Phêrô mà không bị thu hút sự chú ý. Có những em bé ăn mặc như giáo hoàng, những người hành hương đến với những con lạc đà không bướu, có những người đến với những con chó cưng; và người ăn mặc như nhân vật truyền thống của văn hóa dân gian Ý Đại Lợi. Trong nhóm này có hơn 200 người.

 Trông họ kỳ lạ, chẳng xấu hổ và không sợ nhạo báng. Tuy nhiên, mặc dù tất cả điều này cho thấy họ là con người có tình cảm nồng nàn và luôn luôn biết làm thế nào để nhìn vào khía cạnh tươi sáng của những thứ như những nhân vật này.

 “Hôm qua tôi đã thực hiện chuyến đi nhanh nhất hoặc ngắn nhất trong đời. Tôi lên xe và sau 30 giây, người lái xe ra lệnh di tản vì chiếc xe đang cháy.”

 Sandrone là một nhân vật nổi tiếng từ Modena. Ông đại diện cho nông dân điển hình của khu vực: hơi thô kệch, nhưng thông minh và sắc sảo, mặc dù, lần này hơi quẫn chí một tí...

 “Tôi ở đây với vợ tôi là Pulonia, bây giờ tôi thấy bà ấy đâu; và con trai cũng bị lạc trong đám đông. Tôi muốn hỏi ai đó liệu họ có thể làm gì đó để cứu ông chủ tịch của chúng tôi. Ông đã bị Vệ binh Thụy Sĩ bắt cóc và đang đàm phán với Đức Giáo hoàng. Người ta nói rằng ông ấy đang chơi bài. Tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chúng tôi phải ra khỏi đây và đón xe buýt.”

 Ông đang nói về chủ tịch của Trung tâm điều phối mặt nạ Ý Đại Lợi. Tên nhân vật của ông là Dsèvod, từ vùng Emilia Romagna.

 Rất may là ông không bị bắt cóc bởi Vê binh Thụy Sỹ và cũng không chơi bài với Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, chắc ngài ngài đang chào đón ông ta.

 “Họ nói ông bị Vê binh Thụy Sỹ bắt cóc.”

 “Khô ...ô …ô ..ô …ng! Tôi đã được Đức Giáo hoàng tiếp và ngài chụp ảnh với chúng tôi, một điều gì đó tuyệt vời, thú vị, một điều gì đó như dành cho chúng tôi là một phần thưởng. Đức Thánh Cha đã nói với tôi rằng chúng tôi đang làm điều gì đó tuyệt vời và chúng tôi phải tiếp tục. Tôi hỏi ngài, Thưa Đức Thánh Cha, chúng con có thể chụp ảnh với ngài được không, trong trang phục như thế này?’ ngài nói, ‘được chứ. Hãy chụp đi.’ Tấm hình thật tuyệt.”

 Dsèvod nói rằng đối với họ cử chỉ này của Đức Thánh Cha là một phần thưởng mãn nguyện bởi vì mục tiêu của nhóm là giúp những nhân vật này không bị lãng quên.

 Họ là một phần của biểu tượng Ý Đại Lợi, ít được thế giới biết đến, nhưng là một sự phản ánh chân thành của nền văn hóa dân gian của thời đại nữa.

 

Minh Sơn

1189    13-11-2018