Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

“Kinh hòa bình” của Thánh Gioan Phaolô II : kêu gọi mọi người chọn hòa bình

“Kinh hòa bình” của Thánh Gioan Phaolô II : kêu gọi mọi người chọn hòa bình

 

Philip Kosloski 

 

Thánh Gioan Phaolô II đã sống dưới hàng loạt các chính quyền áp bức, và ngài đã tận mắt chứng kiến những hậu quả của hận thù và bạo lực. Đó là một kinh nghiệm được hình thành trong triều đại giáo hoàng của ngài, và ngài đã không ngừng thúc đẩy hòa bình cho bất cứ nơi nào ngài đặt chân đến.

Đặc biệt, nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 1986, Thánh Gioan Phaolô II đã đọc lại một kiểu “kinh hòa bình”, yêu cầu các nhóm xã hội khác nhau cùng thúc đẩy hòa bình.

Vị Giáo Hoàng tin tưởng cách chắc chắn rằng mọi người phải làm việc cho hòa bình để có thể tồn tại lâu dài. Chúng ta rút ra những gợi ý của ngài để nhắc nhở bạn bè và gia đình chúng ta rằng chúng ta phải hiệp nhất để có được hòa bình.

“Toàn thể anh chị em thân mến: để khởi đầu Năm Mới, tôi đổi mới lời kêu gọi của tôi dành cho tất cả mọi người, hãy gạt bỏ sang một bên những ganh đua, bằng cách phá vỡ xiềng xích của những căng thẳng đang tồn tại trên thế giới. Tôi kêu gọi các bạn, hãy biến những căng thẳng giữa hai miền Nam và Bắc, Đông và Tây thành những mối dây liên kết xã hội và đối thoại mới (…)

Với các chính trị gia và chính khách, tôi kêu gọi hãy đưa ra những chỉ dẫn thúc giục các dân tộc ra sức đổi mới theo hướng trên.

Với các doanh nhân, và các bạn, những người chịu trách nhiệm về các tổ chức tài chính và thương mại, tôi kêu gọi hãy nhìn lại trách nhiệm của quí vị đối với tất cả anh chị em của mình.

Với các chiến lược gia quân sự, sĩ quan, các nhà khoa học và kỹ thuật, tôi kêu gọi hãy sử dụng kỹ năng đã được thực nghiệm của quí vị theo cách giúp ích cho việc thúc đẩy đối thoại và hiểu biết.

Với những người đau khổ, tàn tật, và các bạn, những người bị tật nguyền về thể chất, tôi kêu gọi hãy dâng những lời cầu nguyện và cuộc sống của các bạn, để nhờ đó mọi rào cản chia cắt thế giới được tháo gỡ.

Với tất cả những người tin vào Thiên Chúa, tôi kêu gọi hãy sống cuộc sống của mình với ý thức rằng chúng ta chỉ là một gia đình dưới tình phụ tử của Thiên Chúa.

Với tất cả các bạn, những người trẻ và người cao tuổi, người yếu đuối và mạnh mẽ, tôi kêu gọi hãy nắm lấy hòa bình như một giá trị to lớn đem lại sự hiệp nhất cho cuộc sống của các bạn. Dù sống ở đâu trên hành tinh này, tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy kiên trì đoàn kết và đối thoại chân thành.

Hòa bình là giá trị không có biên giới: Từ Bắc chí Nam, Từ Đông sang Tây, khắp nơi chỉ có một dân tộc, đoàn kết trong nền hòa bình duy nhất”.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

504    21-01-2021