Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

“Mary's Diary”, vở nhạc kịch có thể được diễn vào Ngày Giới trẻ Thế giới Panama

“Mary's Diary”, vở nhạc kịch có thể được diễn vào Ngày Giới trẻ Thế giới Panama

 Để thấy được cuộc đời và câu chuyện của Chúa Giêsu qua ánh mắt của Đức Maria. Đó là mục đích của các nhà sản xuất vở nhạc kịch, “Mary's Diary” (Nhật ký của Đức Maria).

 Vở nhạc kịch đã tiếp xúc đến hơn 100 khung cảnh hoạt động ở Mễ Tây Cơ, và bây giờ họ hy vọng rằng Ngày Giới trẻ Thế giới ở Panama sẽ cho họ cơ hội để mang thông điệp của mình đến với toàn thế giới.

 Luis Ramirez, Nam diễn viên và nhà sản xuất “Mary's Diary”:

“Giờ đây trong một thời gian, chúng tôi muốn đem buổi trình diễn này tới Ngày Giới trẻ Thế giới. Chúng tôi tin rằng vì đó là Ngày Giới trẻ Thế giới dành cho Đức Maria, nên đây là cơ hội tốt để có thể truyền tải thông điệp này đến với nhiều người hơn.”

 Tiết mục này dài 90 phút, bắt đầu bằng sự ra đời của Chúa Giêsu và kết thúc với sự Phục Sinh của Người và Đức Mẹ Thăng thiên.

 Nhà biên kịch và nhà sản xuất vở nhạc kịch, Carlos García, giải thích ông không bao giờ có thể tưởng tượng rằng một trong những ca sỹ yêu thích thời thơ ấu của ông, Martín Valverde, sẽ tham gia vở nhạc kịch này. Trên thực tế, màn trình diễn xoay quanh những ca khúc và thơ trữ tình của Valverde.

 Carlos Garcia, Tác giả và nhà sản xuất “Mary's Diary”:

“Tôi đã hẹn với văn phòng Martín và họ nói với tôi, ‘Ông ta có thể nhìn thấy anh trong 15 phút.’ Tôi nắm ngay lấy cơ hội, Martín Valverde đã nhìn thấy tôi, tôi đã 21 tuổi. Ông nói với tôi dành một chút thời gian cầu nguyện và hỏi khi nào chúng ta ra mắt, tôi nói với ông là vào ngày 29 tháng Năm. Ông đánh dấu trong cuốn lịch của mình. Mọi thứ đều trôi chảy hoàn hảo và suốt 6 năm của cuộc trình diễn, Martín vẫn rất gần gũi.”

 Mặc dù hơn một năm trước ngày giới trẻ thế giới, những người sáng tác nhạc kịch đang gõ mọi cánh cửa để có thể mang màn trình diễn của họ đến với những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới.

 Luiz Ramirez:

“Những ai đến dự Ngày Giới trẻ Thế giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thấy cách chúng tôi có thể mang thông điệp này đến với nhiều người trẻ hơn trên thế giới.”

 

 Đó là một cách duy nhất để chia sẻ những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu qua ánh mắt của mẹ Người, Đức Maria, một phối cảnh thường bị bỏ qua. Nguyễn Minh Sơn

839    21-10-2017