Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Sứ vụ là một ơn ban cần phải được chiêm ngắm

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về một việc mục vụ được phong chức trong Thánh Lễ vào Thứ Năm, khi nói rằng Chúa Giêsu mang lại ơn ban này cho các phó tế, linh mục, và giám mục để họ có thể phục vụ người khác.

Dịp cho Ngài nói lên những lời này là sự hiện diện của một nhóm các linh mục và giám mục đang vui mừng kỷ niệm dịp ngân khánh của mình, hay 25 năm thụ phong.

Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người hãy suy tư về bài đọc thứ nhất trong ngày (1 Tm 4:12-16), mà trong đó Thánh Phaolô mời gọi ông Timothy đừng phớt lờ ơn ban của việc mục vụ đã được thụ phong.

Đó không phải là một hợp đồng lao động: ‘Tôi phải thực hiện việc này”. Hành vi làm ở vị trí thứ hai. Tôi phải nhận lãnh ơn ban này và chăm sóc nó, và từ đó chảy tràn tất cả những ơn còn lại: trong khi suy tư về ơn ban này. Khi chúng ta lãng quên điều này, không trân trọng ơn ban này, và biến nó thành một chức năng, thì chúng ta sẽ mất đi trọng tâm của sứ vụ và đánh mất cái nhìn của Chúa Giêsu là Đấng nhìn đến chúng ta và nói: “Hãy theo Thầy”. Sự nhưng không bị đánh mất.

Mối nguy của một việc mục vụ qui ngã

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo mọi người trước mối nguy biến sứ vụ thành một việc thực hành mang tính qui ngã.

Nếu chúng ta không chiêm ngắm quà tặng mà chúng ta đã nhận lãnh, Đức Giáo Hoàng nói, “thì tất cả mọi sự lệch lạc mà chúng ta có thể hình dung sẽ bùng phát, từ điều kinh khiếp nhất – vốn là điều ghê tởm – đến sự trần tục nhất, điều vốn biến sứ vụ của chúng ta là về chúng ta, thay vì về sự nhưng không của ơn ban và về tình yêu dành cho Đấng đã ban cho chúng ta ơn ban sứ vụ”.

Trước hết hãy chiêm ngắm, rồi hành động

Đức Giáo Hoàng mời gọi các phó tế, linh mục và giám mục hãy suy tư về sứ vụ của họ và việc phục vụ như là một ơn ban. Chúng ta làm điều chúng ta có thể, Ngài nói, với những ý định tốt lành, sự thông minh, và “ngay cả với một chút toan tính”, nhưng luôn chăm sóc ơn ban.

Chính con người lãng quên khía cạnh này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, như người Pha-ri-sêu thực thi trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 7:36-50) khi ông ta lãng quên vài qui tắc của lòng hiếu khách khi ông đón tiếp Chúa Giêsu vào bàn tiệc của mình.

Có con người này, người tốt này, một người Pha-ri-sêu tốt lành nhưng ông ta đã lãng quên món quà của phép lịch sự, món quà của lòng hiếu khách – vốn cũng là một ơn ban. Các ơn ban luôn bị lãng quên khi có một kiểu tư lợi len lỏi vào, khi tôi muốn làm điều này hay điều kia – luôn là làm, làm…Đúng, chúng ta là các linh mục phải làm mọi sự, và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là loan báo Tin Mừng, nhưng chúng ta phải quan tâm đến trọng tâm của mình, nguồn của chúng ta mà từ đó sứ vụ của chúng ta xuất phát ra, vốn là một ơn ban mà chúng ta đã nhận lãnh nhưng không từ Thiên Chúa.

Thiên Chúa hướng dẫn ơn ban

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài với một lời cầu nguyện cho hết mọi vị thừa tác đã được phong chức của Giáo Hội.

Xin Chúa “giúp chúng ta biết chăm sóc ơn ban này, coi sứ vụ của chúng ta trên hết là một quà tặng, rồi như một sự phục vụ”, Ngài cầu nguyện.

Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng nói, các vị thừa tác có thể tránh được việc trở nên “một người kinh doanh hay những người làm việc tốt”.

Joseph C. Pham (Vatican News)

532    22-09-2019