Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

“Thứ tư lễ Tro” ở Florida

 

Giây chuyền hình trái tim, áo có hoa màu hồng và trán xức tro hình thánh giá. Bức hình cô gái đang khóc tóm một cách trọn vẹn ngày 14 tháng 2 – 2018 ở Mỹ: Trái tim hồng ngày Valentin và những lời tỏ tình yêu thương trùng hợp một cách tình cờ ngày lễ Tro của người công giáo với thánh giá tro trên trán… nhưng cũng là ngày kinh hoàng tang tóc sau vụ nổ súng ở trường học Marjory Stoneman Douglas, Florida làm cho 17 người thiệt mạng. Đây là một trong các vụ thảm sát lớn nhất trong vòng 25 năm gần đây.
Nhiếp ảnh gia của hãng AP ghi dưới bức hình: “Ngày thứ tư 14-2, các cha mẹ chờ tin tức sau khi nghe tin có vụ nổ súng ở trường Marjory Stoneman Douglas, Parkland (Florida)”.
Ngày Lễ Tro là ngày người công giáo trên thế giới nhận tro, đánh dấu ngày đầu tiên bước vào Mùa Chay, mùa ăn năn hoán cải chuẩn bị lễ Phục Sinh, ý nghĩa thánh giá tro trên trán cô gái bỗng trở nên hình ảnh cụ thể một cách thật khủng khiếp. Gần như tê buốt. Như dấu hiệu của cái chết, của sự dữ, của tội lỗi được ghi trên trán của nhân loại. Trên kẻ có tội cũng như trên người vô tội. Tiêu biểu là Chúa Giêsu, nạn nhân vô tội chịu khổ nạn trên thập giá.
Đức Tổng Giám mục Thomas Wenski, giáo phận Miami tuyên bố: “Và ngày Lễ Tro này (…), với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta vững mạnh chịu đựng sự dữ trong mọi trạng huống. Xin Chúa chữa lành cho các tâm hồn bị tan vỡ, an ủi những kẻ khóc lóc trong lúc này, lúc quốc gia lại bị thêm một vụ bạo lực phi lý, một tội ác ghê tởm giáng xuống”. Đức Giám mục cũng lên tiếng yêu cầu có sự kiểm soát vũ khí nghiêm nhặt trong nước Mỹ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
689    19-02-2018