Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Đức Thánh Cha lưu ý: một bệnh nhân trước tiên phải được coi là một con người

ROME, Chúa Nhật 6 tháng 2, 2011 (Le Monde vu de Rome) - Nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, Thứ Sáu 11 tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhắc nhớ rằng một bệnh nhân "Trước tiên vẫn là một con người."

Sau kinh Tuyền Tin Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến biến cố này khi ngài nói: Vào ngày 11 tháng 2 sắp tới, để kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta sẽ cử hành Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Đây là một cơ hội thích nghi để suy niệm, cầu nguyện và gia tăng sự thông cảm của các cộng đồng giáo hội và xã hội dân sự đối với những người anh chị em bệnh nhân của chúng ta."

Đức Thánh Cha khẳng định: "Tôi khuyên nhủ tất các mọi nhân viên ngành Y Tế hãy nhận biết nơi người bệnh không chỉ là một cơ thể bị đánh dấu bởi sự mỏng dòn, yếu đuối, mà trước hết, đây là một con người, để ban cho họ tất cả sự tương trợ, và cung cấp cho họ những đáp ứng đầy đủ và chuyên nghiệp."

Ngài cũng nhắc lại là điệp văn của ngài cho ngày Quốc Tế này được gợi hứng bởi lời Thánh Phêrô trong Thư thứ nhất: "Vì Người phải mang các vết thương mà anh em được chữa lành" (1 Phêrô 2, 24): "Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chịu khổ nạn, đã chết, nhưng đã sống lại. Thiên Chúa tuyệt đối chống lại sự độc ác của sự dữ. Chúa Giêsu chăm lo cho con người trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ sự đau khổ của họ, và mở lòng cho họ có niềm hy vọng."

 

Bùi Hữu Thư (theo Vietcatholic)

907    09-02-2011 06:48:36