Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Đức Thánh Cha nói: không bao giờ thiếu khôn ngoan khi tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa

VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: không bao giờ được ngưng tìm kiếm Thiên Chúa và cởi mở cho tình yêu và sự khôn ngoan của Người.

Ngài nói ngày 21 tháng Tư trong Thánh Lễ truyền dầu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô: "Thiên Chúa đã tiến bước tới chúng ta vì bị thúc đẩy bởi tình yêu" để "gặp gỡ trái tim thao thức của chúng ta, và sự băn khoăn tìm kiếm và thắc mắc của chúng ta."

Đức Thánh Cha nói trong bài giảng: "Sự thao thức tìm Chúa, cuộc hành trình đi tìm Chúa, là để biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, không được bị dập tắt trong chúng ta."

Chủ tế nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Benedict làm phép dầu dùng cho các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức, và Xức Dầu Kẻ Liệt.

Các thầy phó tế mang các bình dầu bằng bạc to lớn tới bàn thờ chính trong khi các tân tòng, giới trẻ chuẩn bị thêm sức, các bệnh nhân và các phó tế chuẩn bị để được truyền chức trong giáo phận Rôma, đẩy các bàn nhỏ chứa các bình lớn trạm trổ có nghệ thuật cũng chứa các dầu bí tích.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: trái tim nhân loại luôn luôn thao thức "vì những gì hiển nhiên lại quá nhỏ bé." Tuy nhiên. con người phải cẩn thận để khi ước muốn những gì nhiều hơn đều phải được quy hướng về Chúa, không về các điều trần thế và tìm kiếm sự tự chủ.

Ngài yêu cầu các kitô hữu phải hiểu rằng yêu mến và tìm hiểu Thiên Chúa không bao giờ chấm dứt.

Ngài nói: "Chúng ta hãy thường xuyên đi trên con đường dẫn đưa tới Người, mong đợi Người và luôn luôn cởi mở để tiếp nhận những hiểu biết mới và tình yêu mới."

Đức Thánh Cha Benedict nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ vụ chữa lành của giáo hội, không chỉ riêng cho những ai bị đói khát, bị bạo hành hay bệnh tật, nhưng còn cho cả những người cô đơn, bị áp bức và những người có trái tim tan nát.

Ngài nói: Trách vụ Phúc Âm hóa và loan truyền Vương Quốc của Chúa thực ra là "một thể thức chữa lành."

Ngài nói: Bằng cách loan truyền Vương Quốc và sự thiện hảo của Chúa, các con tim sẽ được chữa lành. "Nếu mối tương quan của một người với Thiên Chúa bị lung lay, thì tất cả mọi sự khác cũng bị rối loạn" và "chúng ta không thể thực sự được chữa lành cả hồn lẫn xác."

Đức Thánh Cha nói: Trong khi hình thức căn bản nhất của giáo hội về chữa lành trái tim và linh hồn con người là sự hòa giải với Chúa, cũng còn có ơn gọi quan trọng là phải hiện diện và săn sóc cho người đau yếu và tật nguyền.

Đức Thánh Cha cám ơn tất cả những ai săn sóc cho người đau yếu và nhắc lại di sản của Thánh Vincent de Paul và chân phước Teresa of Kolkata, nói rằng các kitô hữu nam và nữ dâng hiến đời sống và thời giờ cho những ai đau khổ đang là "nhân chứng cho sự thiện hảo của chính Chúa" và làm cho Chúa Kitô hiện diện mạnh mẽ hơn dù không phải nói về Người.

Ngài yêu cầu tất cả mọi tín hữu làm cho Thiên Chúa Hằng Sống hiện diện trong thế giới ngày nay bằng cách làm nhân chứng cho Chúa Kitô và đưa dẫn mọi người về với Người.

Ngài nói: Được rửa tội không phải là điều gì đáng khoe khoang, mà phải nẩy ra câu hỏi "chúng ta có phải là đền đài của Chúa trong thế giới và cho thế giới không? Chúng ta phải cởi mở cho con đường dân đưa tới Chúa hay phải che dấu? Chúng ta - là dân Chúa - có trở nên một thứ dân không có niềm tin và xa cách Chúa? Có lẽ là vì Phương Tây, trung tâm của Kitô giáo, đã mệt mỏi về đức tin, chán nản vì lịch sử và văn hóa, và không còn muốn tìm hiểu về đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô?"



Đức Thánh Cha Benedict nói: dù cho "chúng ta có cảm thấy xấu hổ vì yếu đuối, chúng ta cũng không được quên là ngày nay, vẫn còn tất nhiều nhân chứng sáng lạng về đức tin, vẫn còn những người còn đem lại niềm hy vọng cho thế giới qua đức tin và tình yêu của họ,' nhất là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Ngài nói, cố Đức Thánh Cha là "một nhân chứng vĩ đại cho Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô trong thời đại chúng ta," cũng như là một nhân vật được tràn đầy Thánh Thần.

Bùi Hữu Thư4/21/2011 (nguồn vietcatholic.org)

1101    22-04-2011 10:00:31