Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Khát Vọng Chứng Minh Có Thiên Chúa

Con người khao khát hạnh phúc, tuy nhiên dường như niềm hạnh phúc ấy không được tìm thấy trong cuộc sống nơi dương thế.

      Sách Giảng viên dạy rằng :

      - Phù hoa trên mọi phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa.

      Không phải chỉ có Kinh thánh, mà hơn thế nữa, các nhà hiền triết thời xưa cũng đã nghĩ như vậy :

      - Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không phải là giây phút mở mắt chào đời. Điều tốt đẹp nhất cho một người đã sinh ra, đó là chẳng bao lâu nữa họ sẽ chết.

      Tất cả như muốn nói với chúng ta rằng :

      - Trần gian này không thể trao ban cho con người hạnh phúc và bình an. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới hái được trái chín của bình an và hạnh phúc mà thôi.

      Trần gian đã hứa rất nhiều, nhưng rốt cục lại chẳng cho được bao nhiêu. Nó vẽ ra trước mặt chúng ta mọi niềm vui của một thiên đàng trần gian. Thế nhưng, tất cả chỉ là những chuyện viển vông, nếu không muốn nói là giả dối và lừa gạt.

      Tuy nhiên, dựa vào đó chúng ta có thể nhìn thấy rõ :

      - Tâm hồn chúng ta khao khát hạnh phúc và chúng ta chỉ có được một suối nguồn hạnh phúc duy nhất là Thiên Chúa.

      Nơi Ngài, mọi ước vọng của chúng ta sẽ được no thỏa bởi vì Thiên Chúa không cần đến ai. Còn chúng ta, chúng ta cần đến Ngài. Một ngày kia tâm hồn chúng ta sẽ tìm thấy nơi Ngài niềm hạnh phúc và những phương tiện để thực hiện được điều ước mơ.

      Nếu không có Thiên Chúa, chúng ta sẽ đi tìm hạnh phúc ở đâu ?

      Có người nghĩ rằng :

      - Tận đáy tâm hồn, ngọn lửa hạnh phúc vẫn luôn bừng cháy và khát vọng an vui  vẫn luôn khắc khoải. Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo ảnh và khát vọng ấy chẳng bao giờ trở thành sự thật. Trái chín hạnh phúc luôn ở ngoài tầm tay và chúng ta chẳng bao giờ với tới.

      Nếu sự thực như thế, thì quả là buồn thảm. Chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ.

      Trước hết, con người cao trọng hơn muôn loài trong vũ trụ. Thực vậy, tôi đứng trên bãi cát và đưa mắt nhìn ra ngoài khơi. Biển rộng mênh mông với những ngọn sóng nhấp nhô. Thế nhưng, đừng quên rằng :

      - Tất cả những ngọn sóng ấy đều được tạo thành bằng muôn ngàn giọt nước.

      Đại dương không thể nào biết được vẻ lớn lao và cao đẹp của nó, còn tôi, tôi biết được và nhờ đó tôi cao trọng hơn đại dương.

      Trên đầu tôi là mặt trời chiếu sáng cùng với những vì tinh tú, nhưng trong thực tế, dù các thi sĩ có ca tụng thế nào chăng nữa, thì bầu trời cũng vẫn chỉ là một khoảng không gian chất đầy những vật chiếu sáng và chuyển động. Tất cả đều không biết đến vẻ đẹp của mình.

      Chỉ một mình tôi hiểu được điều ấy. Và nhờ vậy, tôi cao trọng hơn bầu trời lấp lánh ánh trăng sao.

      Thế giới chung quanh chúng ta tuy rạng rỡ, nhưng cũng chỉ là vật chất. Dù chúng có tuyệt vời ngay cả trong những phần rất nhỏ mọn, thì cũng vẫn chỉ là vật chất.

      Chỉ con người mới có thể suy nghĩ và nhận biết về chính mình. Dù nhỏ bé, nhưng chúng ta luôn biết rằng :

      - Tôi có thể tìm hiểu các vì sao. Tôi có thể tìm hiểu những đại dương. Tại sao thế ? Vì tôi không phải chỉ là vật chất như trời, như biển, mà còn có một cái gì cao quí hơn, không phải là vật chất trong tôi, nhờ đó tôi biết được về mình và về vũ trụ.

      Bởi vậy, đôi mắt chúng ta không phải chỉ cúi gằm xuống đất, mà còn phải ngước trông lên trời và tìm kiếm những sự trên cao. Chúng ta cảm thấy rằng thế giới vật chất mà thôi chưa đủ. Sau cuộc đời này, chúng ta sẽ là công dân của một vương quốc hạnh phúc.

      Tự bản thân, con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng trao ban hạnh phúc. Chúng ta luôn hướng tới Thiên Chúa, Đấng bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta.

      Tuy nhiên, có kẻ cho rằng :

      - Niềm khao khát hạnh phúc sẽ chẳng đi tới đâu, bởi vì con người không thể nào thực hiện được.

      Tôi không tin là như thế, bởi vì Thiên Chúa đã không đùa dỡn. Thực vậy, khi đặt để trong chúng ta một ước muốn, Ngài luôn bảo đảm và nâng đỡ để chúng ta có thể thực hiện được.

      Tôi xin đưa ra những thí cụ thể.

      Thiên Chúa trao ban cho chúng ta cặp mắt là vì Ngài đã dựng nên ánh sáng. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta đôi tai vì Ngài đã dựng nên âm thanh. Thiên Chúa làm cho chúng ta khát vì Ngài đã dựng nên nước.

      Vậy có phải Thiên Chúa lừa dối khi đặt để trong chúng ta  niềm khao khát hạnh phúc mà lại chẳng bao giờ trao ban cho chúng ta hạnh phúc ấy.

      Một khi đã dựng nên sư tử, Thiên Chúa cũng dựng nên thú rừng làm mồi cho sư tử. Một khi đã dựng nên loài ong, Thiên Chúa cũng dựng nên những bông hoa cho bày ong kéo mật.

      Phải chăng chỉ loài người là có luật trừ, bởi vì  đứng trước những cảnh phù du và khổ đau, chúng ta đã gào thét, đã mơ ước một niềm hạnh phúc, thế mà niềm hạnh phúc ấy chỉ lại là chuyện hão huyền và viển vông,

      Nếu có một sinh vật, ở Hỏa tinh chẳng hạn, đến với chúng ta bằng đôi cánh, hẳn chúng ta sẽ kết luận :

      - Hỏa tinh là một thế giới mà những người sống trong đó đều biết bay.

      Cũng vậy, những ước mơ của tâm hồn được sánh ví như đôi cánh, giúp chúng ta bay lên cao. Và vì thế, chúng ta có thể kết luận :

      - Phải có một Thiên Chúa tuyệt vời cho tâm hồn chúng ta hướng tới.

      Khi cầm con ốc biển mà để lên tai, chúng ta sẽ nghe thấy những âm thanh rì rào, người ta bảo đó là tiếng sóng biển, nơi con ốc đã sinh sống và giờ đây nó đang tiếc nhớ.

      Cũng vậy, khi nghe thấy tận thẳm sâu cõi lòng niềm khao khát thầm kín, chúng ta có thể bảo đó là tiếng nói của Thiên Chúa, nơi tâm hồn chúng ta đã xuất phát và đang muốn trở về.

      Đã đến lúc chúng ta phải chọn lựa:

      - Tôi tin có một Thiên Chúa, hay là tôi sẽ chối bỏ Ngài ? Tôi tin có một thế giới khác, hay là mọi sự sẽ chấm dứt khi tôi nằm yên dưới lòng đất lạnh. Tôi tin có một niềm hạnh phúc vĩnh cửu hay sự khao khát ấy chỉ là một thúc đẩy mù quáng của bản năng?

      Chúng ta phải chọn lựa.

      Chọn buổi sáng có nắng hồng tỏa chiếu hay đêm đen không một ánh sao ? Chọn ngọn lửa sưởi ấm hay vùng băng giá lạnh lẽo ?

      Còn tôi, tôi đã chọn và đã tin vì không muốn trở thành một người điên. Tôi nghĩ rằng:

      - Đã có lúc khởi đầu, thì cũng có lúc kết thúc. Đã có lúc ra đi thì cũng có lúc cặp bến.

      Tôi tin rằng niềm khao khát hạnh phúc sẽ được no thỏa trong Nước Chúa, Đấng quyền năng và nhân lành vô cùng. Ngài dư khả năng và tình thương để thực hiện niềm hạnh phúc tôi hằng ước mơ.

Tác giả Hạnh Phúc  (nguồn dunglac.org)

1422    08-04-2011 15:25:18