Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Mẹ Yêu

Bài hát Mẹ yêu, sáng tác: Phương Uyên (nhóm Ba Con Mèo) đã như được truyền thêm cảm hứng cho mọi người hăng hái, hồ hỡi chuẩn bị đón rước Đức Mẹ đến họ đạo:

"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say.

Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con mẹ đã cho con lớn lên.

Luôn bên con khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi.

Tình thương cho con bao la biết mấy những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu.

Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi...

Ôi ! Mẹ yêu......."

Kể từ lúc Đức Giám mục Giáo Phận, Tôma Nguyễn Văn Tân, cùng với hơn 40 linh mục đã dâng Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long, khai mạc việc cử hành cung nghinh Đức Mẹ Fatima thánh du qua các họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long, nhằm  mục đích cầu nguyện cho Giáo Phận nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập (1938 - 08/01 - 2013) vào ngày lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Thứ bảy 16.6.2012, đến hôm nay 11.7.2013 là vừa tròn một năm và hai mươi lăm ngày. Đức Mẹ đã dong ruổi thánh du qua bao cung đường của Giáo phận, bây giờ Mẹ đã về thăm họ đạo miền duyên hải của chúng con. Chúng con hân hoan vui sướng nói không nên lời, cảm tạ khôn ngơi...

"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền,
giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu
, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con mẹ đã cho con lớn lên
".
Luôn bên con khuyên răn con nên người.
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống.
Mong cho con luôn luôn yêu đời,
sống vui tươi...".

Lời bài hát ca ngợi người mẹ nhân trần đã vất vả chịu nhiều khó nhọc để cho con mình được sinh ra làm người thế nào, thì chúng con cảm tạ Mẹ Maria càng không kể xiết chừng nấy. Vì Mẹ đã sinh chúng con làm người Kitô hữu nhờ chính đức Tin kiên vững của Mẹ.

... Từ khi Evà bằng lòng với tên cám dỗ trong vườn Eden, thì loài người chúng con kể là hư không, trầm luân muôn kiếp trong ách tội lỗi và sự chết. Nhưng chúng con thật có phúc vì Mẹ đã không quản khó nhọc, cũng như không quản ngại quàng vào mình gánh lấy trọng trách mà sứ thần Chúa thông báo sứ mệnh của mình sau này, vì Mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì mà Ngài đã sai sứ thần nói với Mẹ (x. Lc 1,45). Đó là sứ vụ đòi hỏi sự bằng lòng và cộng tác của Mẹ trong mầu nhiệm cao cả của quyền năng và thương xót của Thiên Chúa. Bởi thế, thánh Irênê nói: "Sự xấu xa do Evà không tin đã được chữa lành bởi đức Tin của Mẹ Maria". Evà đã tin vào con rắn và đã mang cái chết vào trong thế gian..., thì Đức Mẹ, Nữ Vương của chúng con đã tin tuyệt đối vào thiên Chúa qua lời sứ thần nói cùng Mẹ: Mẹ vẫn là trinh nữ, dù Mẹ sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa và bằng con đường đó - Con Đường Đức Tin - Mẹ đã mang ơn cứu độ vào trong thế gian. Vì vậy, thánh Augustinô nói rằng: "Khi Mẹ Maria bằng lòng Sự Nhập Thể của Ngôi Lời vĩnh cửu thì cũng có nghĩa là đức Tin của Mẹ đã mở cửa thiên đàng cho mọi người vào".

Xưa Mẹ thấy Con của Mẹ sinh hạ nơi chuồng nuôi súc vật; Mẹ vẫn tin Hài nhi ấy là Đấng sáng tạo vũ trụ và muôn loài muôn vật.

Xưa Mẹ cùng Con của Mẹ vượt biên trốn chạy vua Hêrôdê tàn bạo; Mẹ vẫn tin Người là vua trên các vua, là Chúa các Chúa.

Xưa Mẹ thấy Con của mình nghèo khổ, cũng cần dùng lương thực; Mẹ vẫn tin rằng Người là chúa tể vũ trụ.

Xưa Mẹ thấy Con của mình khóc, buồn sầu, đau đớn; Mẹ vẫn tin Người là niềm vui Nước Trời.

Xưa Mẹ chứng kiến con mình hấp hối, bị sỉ nhục, bị đóng đinh thập hình, và mặc dù đức tin của bao người khác đã nao núng; thì Mẹ vẫn vững vàng xác tín trong niềm tin tưởng Người là Thiên Chúa.

Đức Tin là căn nguyên và nền tảng cho sự công chính của người Kitô hữu. Đức Tin là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban xuống trên linh hồn con người, để hướng dẫn nó đến chiếm chỗ tình yêu của Người trên thế gian, chiếm hữu được chính Người trên thiên đàng. Với chúng ta ngày nay, đức Tin không có nghĩa là chấp nhận Chúa Kitô mà không chấp nhận công việc phục vụ, Giáo hội, và Bí tích của Người. Điều đó có nghĩa là chấp nhận toàn bộ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và luôn ngắm nhìn Chúa Giêsu như là khởi đầu và cùng đích của mọi sự.

Khi xưa, Mẹ đã không quản ngại đường sá xa xôi đến thăm và giúp đỡ bà chị họ Elisabeth; thì nay Mẹ cũng không chê họ đạo quê mùa, yếu kém đức tin của chúng con. Chúng con cố gắng bắt chước đức Tin của Mẹ, xin Mẹ thương chỉ dạy chúng con luôn nhớ rằng đức Tin không chỉ là một đặc ân của Thiên Chúa mà còn là một nhân đức nữa.

Đó là một đặc ân của Thiên Chúa khi điều đó như là một ánh sáng được truyền vào linh hồn chúng ta bởi Người.

Đó là một nhân đức khi linh hồn phải tập luyện trong việc thực hành đức Tin. Nếu chúng ta thực sự tin, chúng ta phải đem vào thực hành những gì chúng ta tin. Giờ đây Mẹ đang hiện diện giữa họ đạo chúng con:

Xin cho chúng con biết sống đức Tin trong niềm trông cậy sâu lắng, sống động không hời hợt, phù phiếm chóng qua trên môi miệng kinh kệ.

Xin cho chúng con biết thực hành đức Tin với Mẹ, khi suy ngẫm mầu nhiệm Mân Côi và qua cuộc sống hàng ngày.

Xin cho chúng con biết quý trọng đức Tin như Mẹ đã sống, bằng cách bảo vệ đức tin của mình qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích, để đủ sức đương đầu với những hiểm nguy của sự vô tín và vô luân hiện nay.

Xin dạy chúng con nhận ra Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi và trong mọi sự, qua việc chiêm ngắm Mẹ.

Xin Mẹ ban cho chúng con một đức tin sống động nhờ công nghiệp tin yêu của Mẹ; để chúng con nhìn thấy nhan thánh Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể; trong linh hồn chúng con; trong các biến cố của cuộc sống, đặc biệt là trong Giáo hội.

Lạy Mẹ Maria xin tăng thêm đức Tin cho chúng con !
Thánh Maria, gương mẫu của đức Tin, xin cầu bầu cho chúng con !
Lời ca khúc như đang thôi thúc nhắn nhủ chúng con:

"... Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu.
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu.
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi...

Ôi ! Mẹ yêu......."

CÁT BIỂN

Xem thêm hình ảnh Đức Mẹ về Bình Đại

2068    12-07-2013 14:58:15