Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Có Mẹ để con noi gương

 

Trong cuộc đời của mỗi người, có Mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Mẹ là người sinh ra ta và cho ta bú mớm, nuôi ta lớn từng ngày. Mẹ trần thế đã là một tặng phẩm quí giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta thì ở trên trời cao kia, vẫn có một người Mẹ thiêng liêng cao quý yêu thương ta gấp bội. Tên Mẹ ngắn gọn, nhưng bao trùm và gói trọn tất cả. Mẹ có tên là Maria.

 

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ… ”. Ngay từ giây phút ban đầu, Mẹ đã được Thiên Chúa bảo toàn, gìn giữ và tuyển chọn. Tâm hồn và thể xác của Mẹ luôn thuộc về Thiên Chúa, một tâm hồn tinh trong, thánh thiện, tinh tuyền, xứng đáng là đền thờ cho Chúa Thánh Thần ngự trị. Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ, đã tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ Chúa Giêsu. Mẹ trổi vượt trên mọi thần thánh trên trời, Mẹ có phúc vì Con Thiên Chúa đã chọn Mẹ, cư ngụ trong dạ Mẹ chín tháng mười ngày, đến khi chào đời, Mẹ đã ôm ấp bú mớm nâng niu…

“Yêu và được yêu là những điều hạnh phúc nhất trong đời” (Shakespears). Mẹ Maria là người diễm phúc, vì Mẹ được Chúa yêu thương và Mẹ cũng đã dành trọn vẹn tình yêu của mình cho Thiên Chúa. “Cuộc Lên Trời của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự Phục sinh của Con mình và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác” (GLCG, số 966). Ngày hôm nay Mẹ được diễm phúc hồn xác lên trời. Trong mầu nhiệm cao cả đó, Mẹ Maria đã được diễm phúc hưởng nếm ơn phục sinh “hồn xác lên trời” trước bất cứ ai, vì Mẹ chẳng vướng mắc tội truyền. Mẹ hạnh phúc vì được cưu mang Con Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể. Hạnh phúc vì được Tình Yêu Thiên Chúa cưu mang từ thủa đời đời. Mẹ hạnh phúc là như thế đó, và mẹ cũng mong muốn trong hạnh phúc của Mẹ mỗi người chúng ta cũng tìm thấy hạnh phúc của chính mình .

Lạy Mẹ Maria, Mẹ dạy con bài học khiêm nhu, đơn sơ, khó nghèo, lặng lẽ sống đời cầu nguyện. Dù là Mẹ được cưu mang con Thiên Chúa, Mẹ chỉ hết lòng cảm tạ và ngợi khen Ngài, không hề khoe khoang trước mặt thiên hạ. Mẹ trở nên hèn mọn trước mặt mọi người. Xin cho con biết noi gương Mẹ, khiêm tốn tạ ơn khi thành công. Biết cậy trông, tin yêu phó thác nơi lòng thương xót Chúa khi cô đơn và thất vọng. Trong cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi dương thế, xin Mẹ luôn che chở con, để con luôn hướng về quê hương đích thực của cuộc đời con với niềm hy vọng sẽ được về trời với Mẹ.

 

Hạt Cát Nhỏ

421    17-08-2018