Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

ĐGH Phanxicô: cuộc hành trình của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse giống như những cuộc di dân hôm nay

ĐGH Phanxicô: cuộc hành trình của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse giống như những cuộc di dân hôm nay

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Ông Guido Marini

“Rất nhiều bước chân khác được ẩn giấu dưới bước chân của Thánh Giuse và Mẹ Maria”

Đức Thánh Cha trong đêm Chúa Nhật vọng Giáng sinh đã so sánh cuộc hành trình của Mẹ Maria và Thành Giuse đến Bethlehem với sự di cư của hàng triệu người hôm nay, những người bị buộc phải rời khỏi quê hương để có một cuộc sống tốt đẹp hơn hay chỉ để sống còn, và ngài hy vọng rằng sẽ không có ai cảm thấy “không có chỗ cho họ trên trái đất này.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh vào cuối buổi tối Giáng sinh trong ánh huy hoàng của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, nói với tín hữu rằng “câu chuyện đơn sơ” về sự ra đời của Chúa Giêsu trong máng cỏ đã thay đổi “lịch sử của chúng ta mãi mãi.” Mọi thứ đêm tối đó đều trở thành mạch nguồn hy vọng.”

Lưu ý rằng Mẹ Maria và Thánh Giuse đã đến một vùng đất “nơi mà không có chỗ nào dành cho họ,” Đức Thánh Cha Phanxicô đã so sánh với thời đương đại.

“Rất nhiều bước chân khác được ẩn giấu dưới chân Thánh Giuse và Mẹ Maria,” ngài nói trong bài giảng của mình. “Chúng ta nhìn thấy những bước chân của cả gia đình buộc phải ra đi trong trong thời đại của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những bước chân của hàng triệu người không muốn phải rời xa nhưng, từ quê hương của họ, để lại những người thân yêu của họ.”

“Trong nhiều trường hợp chuyến đi này tràn đầy hy vọng, hy vọng cho tương lai; nhưng đối với nhiều người, sự ra đi này chỉ có thể trên danh nghĩa: sự tồn tại,” Đức Thánh Cha nói.

Nói đến vua Judea, người được miêu tả trong Tân Ước như một bạo chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nói rằng một số người nhập cư đang “tồn tại dưới những Herode ngày nay, những người mà, áp đặt quyền lực của họ và làm tăng sự giàu có của họ, không nhìn thấy có vấn đề gì trong sự đổ máu vô tội.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thiên Chúa hiện diện trong “du khách không được chào đón, thường không được nhận ra, những người đang đi qua các thành phố và những khu phố của chúng ta, những người đi trên xe buýt của chúng ta và gõ cửa chúng ta.” Sự nhận thức đó về Thiên Chúa nên phát triển thành “những hình thái mới của mối quan hệ, ở đó không ai có thể cảm thấy rằng không có chỗ cho họ trên trái đất này,” ngài nói.

“Giáng sinh là thời gian để biến sức mạnh của sự sợ hãi thành sức mạnh của lòng nhân ái.” Đức Thánh Cha phanxicô nói.

Ám chỉ Chúa Giêsu là Con của Bethlehem, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa “mời gọi chúng ta trở thành những người lính canh cho tất cả những người phải cúi đầu vì nỗi tuyệt vọng khi gặp rất nhiều cánh cửa đóng kín.”

Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong “tất cả những ai đến thành phố của chúng ta, trong lịch sử của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta.”

bắt đầu Thánh Lễ, Đức Thánh Cha cúi xuống hôn tượng Chúa Giêsu hài Đồng trong vương cung Thánh đường.

 

 Vào trưa thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi sứ điệp Giáng sinh truyền thống “urbi et orbi” - tiếng Latinh cho “thành phố và thế giới” - từ ban công gian trung tâm của Vương cung Thánh đường nhìn ra Công trường thánh Phêrô. Nguyễn Minh Sơn

751    27-12-2017