Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

ĐGH Phanxicô đến Geneva, hội kiến với tổng thống Liên bang Thụy Sỹ

ĐGH Phanxicô đến Geneva, hội kiến với tổng thống Liên bang Thụy Sỹ

Hơn 10 giờ sáng ít phút, khi Đức Đức Thánh cha Phanxicô bước ra khỏi máy bay tại Sân bay Quốc tế Geneva với một biểu hiện trang nghiêm hơn bình thường.

Dưới chân cầu thang máy bay, Đức Thánh Cha được hai em bé chào đón, các em đã dâng tặng ngài những bông hoa chào đón đầy màu sắc, và cùng với sự có mặt củaTổng thống Liên bang Thụy Sĩ, Alain Berset.

Hai cựu vệ binh Thụy Sĩ cũng có mặt ở đó.

Đức Thánh Cha chào cờ bên cạnh tổng thống trước khi duyệt hàng quân danh dự trình bày âm nhạc.

Với âm thanh của ban nhạc thú vị này tấu nhịp điệu tango, hai người bước lên xe riêng của mình để đi đến khu vực VIP của sân bay. Trước cuộc gặp gỡ riêng tư của họ, tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha Phanxicô bức tranh Chúa Giêsu trước con tàu của Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã tặng lại ông bản in cổ điển vị chỉ huy đầu tiên của Vệ sĩ Thụy Sĩ, Kaspar von Silenen.

Họ chỉ đứng trước máy quay một thời gian ngắn, nhưng đã có thời gian để khôi hài.

“Ngài có biết sự khác biệt giữa chủ nghĩa khủng bố và giao thức là gì không? Ngài có thể trò chuyện với bọn khủng bố.”

Trong phòng bên cạnh, Quốc Vu6 khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã hội kiến với người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Ignazio Cassis và các quan chức chính phủ khác.

Từ đó, Đức Thánh Cha hướng về trụ sở Hội đồng Giáo hội Thế giới. Ngài sẽ chỉ lưu lại Thụy Sỹ trong 10 giờ, như ngài đã nói trong chuyến bay, sẽ đánh dấu “một chuyến đi hướng tới sự hiệp nhất.” Nguyễn Minh Sơn

426    22-06-2018