Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

ĐHY Toribio Ticona: Tôi đã từng bán báo, là một thợ đánh giày, thợ nề, thợ máy và thợ mỏ

ĐHY Toribio Ticona: Tôi đã từng bán báo, là một thợ đánh giày, thợ nề, thợ máy và thợ mỏ

Sự việc cuối cùng mà Đức Giám mục Bolivia, Toribio Ticona Porco, không thể ngờ là Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bổ nhiệm ngài là Hồng y. Thậm chí không phải là vì ngài đã 81 tuổi và đã nghỉ hưu.

Đức ông Toribio Ticona Porco, Giám chức Danh dự của Corocoro:

“Tôi xuất than từ một người nghèo ... Tôi bán báo, là một đánh giày, phụ hồ, một thợ cơ khí, một thợ mỏ, và cũng là một thị trưởng thành phố, tôi là giám mục phụ tá, Đức Tổng Giám Mục của CoroCoro, và giờ đây - Thánh ý Chúa - là hồng y của Bolivia.”

Hội đồng Giám mục muốn đi cùng ngài đến Rôma cho ngày trọng đại này, thay mặt cho tất cả những người Công giáo trong nước.

Đức ông Toribio Ticona Porco, Giám chức Danh dự của Corocoro:

“Đó là một niềm vui thật sự để chia sẻ niềm vui này với chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tôi rất vui mừng với sự hiệp nhất cùa chúng tôi. Tôi muốn hội đồng của tôi ở Bolivia và công việc của tôi là một trong những sự hiệp nhất và hiệp thông chung.”

Đức ông Ricardo Centellas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia:

“Đó là một trải nghiệm độc đáo vì được ở cùng với hiền huynh Toribio của chúng tôi trong sự kiện trọng đại này cho Giáo Hội của chúng tôi ở Bolivia. Đối với Giáo Hội ở Bolivia, có một hồng y là niềm vui.”

Đức ông Oscar Aparicio, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia:

“Tôi rất vui mừng vì món quà tốt đẹp này mà Đức Thánh cha đã ban cho chúng tôi một giám mục, cũng như trong lúc công việc lớn lao này ở cộng đồng Aymara và Quechua. Đó là một món quà dành cho Bolivia và cho những người này.”

Vì bằng chứng cho thấy ngài đã không quên những cộng đồng mà ngài đã làm việc, ngài đã gửi một thông điệp ở Quechua.

Đức ông Toribio Ticona Porco, Giám chức Danh dự của Corocoro:

“Các hiền huynh của Bolivia thân mến, tôi ở đây. Tôi sẽ trở lại làm việc với các bạn, và tôi muốn các bạn giúp tôi hoàn thành sứ vụ của mình với tư cách là một hồng y.”

Vài giờ trước khi nhận được chiếc mũ đỏ hồng y, Đức Hồng y Toribio đã không mất đi sự hài hước của mình. Ngài gửi một thông điệp đến Bolivia.

Đức ông Toribio Ticona Porco, Giám chức Danh dự của Corocoro:

“Bạn bè và anh chị em từ Bolivia, đó là một niềm vui tuyệt vời để gặp nhau tại thành thánh Roma, nơi các vị tử đạo Phêrô và Phaolô đã cống hiến sự sống vì đức tin. Tôi muốn làm theo tấm gương của các ngài, nhưng tôi không cầu nguyện cho nó đến sớm đâu.”

Tất nhiên, từ giờ trở đi ngài sẽ mặc màu đỏ trong những nghi thức trọng thể để nhớ rằng ngài sẵn sàng hiến máu mình cho Đức Giáo hoàng.  Nguyễn Minh Sơn

300    28-06-2018