Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt giấc mơ của người Cuba dưới chân Đức Mẹ

Vào ngày hôm nay (09/8/2021), quốc đảo Cuba kỷ niệm Đấng bảo trợ của mình, Đức Mẹ Bác Ái Cobre.

ii
 Đức Thánh Cha Phanxicô cầm bó hoa tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái El Cobre - Đấng bảo trợ của nước Cuba - ở El Cobre, Santiago de Cuba vào ngày 21 tháng 9 năm 2015. Santiago, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Cuba của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ảnh: AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE


Vào cuối buổi tiếp kiến ​​chung ngày 8 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý rằng vào ngày này, chúng ta kỷ niệm Đấng bảo trợ của nước Cuba, Đức Mẹ Bác Ái.

“Với hồi ức biết ơn về chuyến hành hương của tôi đến đền thờ của Mẹ, vào tháng 9 năm 2015, tôi muốn đặt lại dưới chân của Đức Trinh Nữ Bác Ái, cuộc sống, ước mơ, hy vọng và nỗi buồn của người dân Cuba,” Đức Giáo Hoàng nói.

Sự tôn sùng Đức Mẹ Bác Ái bắt đầu ở Cuba vào đầu thế kỷ 17, khi bức tượng Đức Mẹ được tìm thấy ngoài biển khơi, vào năm 1612.

Theo ba nhân chứng - hai người đàn ông bản địa và một cậu bé 10 tuổi người Cuba gốc Phi - thì tượng ảnh được tìm thấy bất ngờ nổi trên mặt nước của Vịnh Nipe. Một tấm bảng được gắn cố định vào tượng ảnhghiTaĐức Trinh Nữ Bác Ái”. Tượng ảnh này cao khoảng 33 inch.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục với lời cầu nguyện này:

Cho dù một người Cuba đang ở đâu ngày nay, họ vẫn có thể cảm nghiệm được sự dịu dàng của Mẹ Maria, và xin Mẹ hướng dẫn mọi người đến với Chúa Kitô - Đấng Cứu Thế.

Tác giả: Kathleen N. Hattrup - Nguồn: aleteia.org (09/8/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

426    08-09-2021