Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Đức Phanxicô biện hộ cho phụ nữ, ban phép lành cho một phụ nữ và cho một bà cụ 99 tuổi


101

Đức Phanxicô biện hộ cho phụ nữ, ban phép lành cho một phụ nữ và cho một bà cụ 99 tuổi 

Theo truyền thống Giáo hội công giáo, ngày thứ bảy là ngày kính Đức Mẹ. Ở thành phố ven biển Trujillo, miền bắc Pêru, Đức Phanxicô đã ban phép lành cho hai phụ nữ, một bà mẹ trẻ có con bị bệnh và một bà cụ 99 tuổi bị mù.
Buổi canh thức kính Đức Mẹ ngày 20 tháng 1-2018 ở Quảng trường Quân đội Trujillo, lúc lên xe kín cửa để ra phi trường về lại thủ đô Lima đêm hôm đó, Đức Phanxicô ngừng xe lại vì có một bà mẹ trẻ xin ngài ban phép lành cho người con bị bệnh của mình. Ban an ninh đã để cho bà mẹ đến. Đức Phanxicô nói chuyện với bà một lát, sau đó ngài ban phép lành cho hai mẹ con.
Trước đó, trên đường đi của xe giáo hoàng, Đức Phanxicô thấy một bích chương ghi hàng chữ: “Tôi tên là Trinidad, tôi 99 tuổi. Tôi không thấy đường. Tôi mong chạm được tay ngài”.

Ông Greg Burke, phát ngôn viên của Đức Giáo hoàng cho biết, Đức Phanxicô xin ngừng xe lại để ngài ban phép lành và mừng sinh nhật bà.

Sau đó ngài đăng trên tài khoản twitter @Pontifex_fr của mình câu tweet về lòng thương xót và lòng trắc ẩn: “Không có phương thuốc nào tốt hơn để săn sóc bao nhiêu là vết thương cho bằng một quả tim có lòng thương xót”.

Chiều thứ bảy ở quảng trường chính của thành phố Trujillo, lòng tôn kính Đức Mẹ đã được thấy rõ. Đức Phanxicô tuyên bố: “Đức Mẹ luôn là Đức Mẹ của mọi dân tộc, vì tất cả dòng máu của các dân tộc luôn ở trong lòng Mẹ”. Suy niệm về lòng trắc ẩn của Đức Mẹ, Đức Phanxicô nói đến “tất cả các bà mẹ và tất cả các bà nội ngoại của đất nước này; các bà đúng thật là động lực rất mạnh của đời sống và của các gia đình ở Pêru”. Ngài kêu gọi có lòng “biết ơn đối với phụ nữ, với các bà mẹ của chúng ta, các bà nội ngoại, họ là thành trì trong đời sống của đô thị chúng ta. Họ luôn sống trong thinh lặng nhưng họ làm cho đời sống đi tới”.

“Chúng ta không được phép quay cái nhìn đi, không được phép để biết bao nhiêu là phụ nữ, nhất là các cô gái vị thành niên “bị bầm dập” trong nhân phẩm của họ.” Đức Phanxicôcác bà mẹ, các bà nội ngoại, tôi muốn mời gọi anh chị em chiến đấu để chống một tai ương đã tác hại đến Mỹ châu của chúng ta: rất nhiều vụ giết hại phụ nữ. Có rất nhiều tình trạng bạo lực bị dập im đàng sau các bức tường. Tôi muốn mời anh chị em chiến đấu chống nguồn cơn gây đau khổ này, xin làm sao để sự chiến đấu này được hỗ trợ một cách hợp pháp và để vứt bỏ mọi hình thức bạo lực”.

Marta An Nguyễn dịch

543    23-01-2018