Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Giuseppe Petrocchi: Đức Hồng y của những khu vực bị tàn phá bởi động đất

Giuseppe Petrocchi: Đức Hồng y của những khu vực bị tàn phá bởi động đất

 Đối với Giuseppe Petrocchi, việc công bố tên ngài là hồng y hoàn toàn bất ngờ. Ngài thừa nhận ngài không biết tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô lại chọn ngài, mặc dù ngài có một cảm giác.

 Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi, Tổng giám mục L'Aquila, Ý Địa Lợi:

“Tôi đã ban Phép Thêm sức một nhóm trẻ. Sau đó, một ông già đến phấn khời nói với tôi. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã nghe tên tôi trên truyền hình, Đức Giáo hoàng xướng tên tôi tôi có trong danh sách 14 tân hồng y mới. Tôi nghĩ ông ấy nói đùa vì tôi không biết gì cả, nên tôi cũng đùa với ông ấy.”

 Đức Hồng y Petrocchi là người tham gia rất tích cực ở những khu vực chịu đựng đau khổ đau lòng hậu quả của trận động đất giữa năm 2009 và 2016 đã cướp đi sinh mạng 600 người Ý.

 Đức Hồng y được sinh ra ở Ascoli, nơi chôn cất các nạn nhân của trận động đất Amatrice tàn phá. Hiện tại, ngài là giám mục hạt L'Aquila, hiện vẫn đang phục hồi từ trận động đất tồi tệ nhất gây thiệt hại đất nước này trong những năm gần đây, khiến 300 người thiệt mạng.

 Tiếp xúc với những người bị ảnh hưởng đã truyền cho ngài một công cụ quan trọng mà hiện giờ ngài sẽ mang đến cho Giáo triều: lắng nghe.

 Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi, Tổng giám mục L'Aquila, Ý Địa Lợi:

“Tốt hơn hết là hãy cố lắng nghe, theo cách cho phép họ nói những gì đang xảy ra. Điều này giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của mọi sự kiện. Tôi nghĩ chúng ta cần sự nhạy cảm của người Samaritan. Điều này không chỉ liên quan đến việc làm việc cho người khác, mà còn xử lý tình huống của người khác.”

 Có lẽ Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn ngài vì cách suy nghĩ của họ được kết nối hoàn hảo, vì Đức Thánh Cha đã chứng tỏ sự gần gũi của ngài với nỗi đau khổ của người Ý khi thảm kịch này bất ngờ xảy ra. Ngài đã thể iện như vậy đối với những người bị ảnh hưởng ở Carpi và Amatrice.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đừng mang đến logic vô dụng và sợ hãi không mang lại những kết quả cuối cùng, hãy nhẫn nhục để lặp lại rằng mọi thứ đều sai và không có gì giống như trước đây.”

 “Hãy bắt đầu lại, vâng, nhưng bắt đầu lại mà không mất khả năng mơ ước. Giấc mơ hồi phục và có sự táo bạo để mơ ước một lần nữa.”

 Đức Tổng Giám mục Giuseppe Petrocchi hiện nay là một hồng y và đến Roma với một chiếc vali đầy những câu chuyện - những người cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình sau cơn đau. Bằng cách này, ngài dự kiến sẽ không mệt mỏi minh chứng cho khẩu hiệu của ngài: “Nhân hậu trước bất cứ điều gì.” Nguyễn Minh Sơn

 

299    13-07-2018