Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

“Ithaca,” phim tài liệu về những người trở lại với đức tin sau nhiều năm

“Ithaca,” phim tài liệu về những người trở lại với đức tin sau nhiều năm

 Ulysses, anh hùng cổ đại xuất sắc, đã trải qua 20 năm xa cách Ithaca yêu quý của mình do Chiến tranh Trojan và những khó khăn trong cuộc hành trình.

 Trong suốt thời gian đó, không một ngày trôi qua mà anh không nhớ ngôi nhà của mình, cuối cùng anh đã có thể trở lại, giống như các nhân vật trong bộ phim tài liệu mới đây có tên là “Ithaca.”

 Tuy nhiên, những người này đã không trở về một nơi thể chất, mà thay vào đó là một nơi mà họ đã luôn luôn thuộc về mà từ đó họ đã lìa xa vì lý do này hay lý do khác.

 “Tôi đã mất người anh trai, mất cả cuộc hôn nhân của tôi. Và vào tháng Mười Một, năm1997, mẹ tôi lâm bệnh. Vào ngày 12 tháng Mười Một, mẹ tôi qua đời vì phẫn uất. Đó là thời điểm tan vỡ.”

 “Tôi nghĩ Thiên Chúa không cần thiết và Giáo Hội thật nguy hại.”

 “Tôi ghét Thiên Chúa, bởi vì Người đã đưa cô ấy lìa xa tôi. Tôi 15 tuổi, Người bỏ mặc tôi tôi không còn có mẹ.”

 Tất cả họ đều có lý do để quên Thiên Chúa, nhưng theo thời gian, họ đã khám phá ra một lý do mạnh mẽ hơn để trở lại với Người.

 Ana Sanchez De La Nieta, Giám đốc sản xuất “Ithaca”:

“Nó bắt nguồn từ một trong những ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vi Giáo hoàng nói rất nhiều về sự cải đạo, về việc trở về nhà; rằng Giáo hội, bất kể người đó ở xa như thế nào, ẩn náu ở đâu, trong một lều bệnh viện.”

 “Ithaca” là chuyến trở về với Giáo hội bởi một nhóm người dần dần đã nhận ra có một nơi cánh cửa luôn rộng mở. Bây giờ trở về nhà, họ cảm thấy mình cần phải chia sẻ trải nghiệm của việc tìm kiếm bản thân một lần nữa, nơi họ luôn luôn mang ý nghĩa của cuộc sống.

 Ana Sanchez De La Nieta, Giám đốc sản xuất “Ithaca”:

“Chúng tôi đã tiếp xúc với các giáo xứ và linh mục khác nhau, đã nói với chúng tôi về những người nào đó, những người mà có thể cho chúng tôi biết lời khai của họ và sẵn sàng thực hiện. Những người cải đạo chia sẻ một mẫu số chung là những người đã cam kết sứ mệnh của họ để truyền bá nhận thức về sự trở lại Giáo hội Công giáo. Đó là cách mà chúng tôi liên hệ với các nhân vật, những người mà chúng tôi đã gọi là ‘con cái của Ithaca.’”

 Bộ phim tài liệu được chia thành những chương nhằm giải thích những giai đoạn mà qua đó, sáu người đã đi, cuộc hành trình của mỗi người từ xa, gồm nỗi nhớ nhung, bước ngoặt khiến họ thay đổi cách thức của họ, và cuối cùng, là sự trở lại.

 “Sự trống rỗng đó hoàn toàn được lấp đầy bởi vì đó là những gì đã thực sự mất. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể lấp đầy một phần của linh hồn mà không ai có thể tiếp cận được.”

 “Tôi không bao giờ còn cảm thấy cô đơn. Tôi đang ở nhà từng giây từng phút.”

 

"Giống như người con hoang đàng, tôi biết tôi đã trở về nhà.”

 “Ithaca” có thể được xem trên kênh YouTube của Opus Dei. Ba mươi hai phút tóm tắt chuyến đi dài trở về nhà, với Ithaca luôn gần gũi hơn họ tưởng. Nguyễn Minh Sơn

723    25-06-2018