Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Khách đến thăm buổi tối, một hy vọng!


Ở vùng ngoại vi La Roche-sur-Yon, Vendée, nước Pháp, nhóm Khách đến thăm buổi tối thay phiên nhau từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng đến thăm các người yếu đuối, neo đơn. Họ bổ túc cho các nhóm săn sóc ban ngày.

Vào một tối mùa đông gió lạnh, vùng ngoại vi La Roche-sur-Yon (Vendée) sống trong yên tỉnh. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối, xe của Khách đến thăm buổi tối đậu trước nhà bà Simonne Moreau. Bà Moreau 73 tuổi, bị bệnh xơ cứng bắp thịt, một bệnh thoái hóa rất nặng. Nằm liệt giường, bà chờ cô Jessie Tourancheau đến thăm, cô có chìa khóa nhà của bà. Cô vào nhà với nụ cười tươi, hai người nói chuyện thân tình. Cô xem lại máy trợ thở, kiểm xem tư thế nằm của bà có thoải mái để ngủ hay không, cô bớt chăn đắp vì sợ quá nóng… Hai mươi phút đến thăm, cô kiểm lại mọi chuyện. “Tất cả đều ổn chứ, mọi chuyện tốt đẹp chứ?”, bà Moreau gật đầu và cám ơn cô Jessie. Cô Jessie Tourancheau ở trong nhóm bốn người giúp tại gia của hiệp hội Vendée. Mỗi tối từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng, nhóm thay phiên nhau đi hai vòng để thăm khoảng 16 người ở La Roche-sur-Yon và vùng phụ cận.

Bà Micheline Labrousse, giám đốc Dịch vụ Khách đến thăm buổi tối cho biết: “Dịch vụ này được thành lập năm 2009 theo kinh nghiệm của các cơ cấu cùng phối hợp nhau để đưa ra giải pháp này. Sau 8 giờ tối, những người yếu đuối sống một mình rất sợ. Trung bình có ba mươi người được săn sóc mỗi năm”. Các người khuyết tật hoặc những người không còn tự săn sóc có thể xin giúp đỡ thường xuyên hoặc khi họ cần.

Ngoài việc trợ giúp về mặt y tế và kỹ thuật, nhóm còn mang lại sự trợ giúp về mặt tinh thần. Jessie Tourancheau nhấn mạnh: “Đêm về là lúc người bệnh cảm thấy lo lắng, cô đơn”. Bà Simonne Moreau xác nhận: “Dịch vụ này giúp tôi cảm thấy an toàn, biết có người đi quanh đây”. Với sáng kiến đặc biệt này, năm 2010, nhóm đã nhận giải thưởng “Kết hiệp để hành động” của Hiệp hội Pháp và giải “Quả tim của ban giám khảo” của Hiệp hội AG2R Thế giới.

Bà Simonne Moreau đã nhờ đến dịch vụ này 7 trên 7, bà cho biết: “Nhóm đã giúp tôi rất nhiều nên tôi mới còn được ở nhà.”

Bà Micheline Labrousse, chủ tịch của nhóm Khách đến thăm buổi tối nói: “Một trong các mục đích của chúng tôi là duy trì sự tự lập của bệnh nhân.”

Cô Jessie Tourancheau, nữ trợ tá của hiệp hội cho biết: “Đa số các người nhờ chúng tôi giúp là những người “nhập viện tại gia.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

1077    13-03-2017