Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Khi mệt mỏi và lo lắng, hãy cùng Thánh Gioan XXIII cầu nguyện với Thánh Giuse

saintjosephelgrecogodongfr012982a
 Fred de Noyelle | Godong


Thánh Giuse có thể tìm thấy niềm vui giữa
khó nhọc và thử thách vì có Chúa Giêsu ở cùng. Chúng ta cũng vậy.

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã có một lòng sùng kính sâu sắc đối với Thánh Giuse. Ngài đã viết những lời cầu nguyện khác nhau hướng về Bạn trăm năm của Đức Maria. Ngài đặc biệt nhận thức rằng Thánh Giuse có thể đến trợ giúp chúng ta khi cuộc đời làm chúng ta gục ngã.

Dưới đây là những trích đoạn được phỏng theo những lời cầu nguyện của Thánh Gioan XXIII mà ngày naychúng ta có thể sử dụng để quy hướng về Thánh Giuse.

Lạy Thánh Giuse, xin hãy bảo vệ con khi con tin tưởng chạy đến cùng ngài. Ngài biết những nỗi khát vọng, khó khăn và hy vọng của con. Con tìm đến ngàicon biết ngài sẽ thấu hiểu và che chở con.

Ngài cũng đã trải qua thử thách, lao nhọc và mệt mỏi. Nhưng giữa những lo toan thế trần, tâm hồn ngài tràn đầy bình an sâu lắng và cất lên niềm vui đích thực qua sự thân mật với Con Thiên Chúa đã được giao phó cho ngài, và với Đức Maria, Người Mẹ dịu dàng của Người.

Hãy giúp con luôn ý thức rằng con không gắng công một mình. Xin dạy con biết cách nhận ra Chúa Giêsu ở gần bên con và trung thành dõi theo Người như ngài đã làm.

Chúa Giêsu ở cạnh bên tôi

Đối với Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, nền tảng chính yếu của niềm vui nơi Thánh Giuse giữa bộn bề công việc và lo toan là sự gần gũi của ngài với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Giêsu bằng mắt thường như Thánh Giuse, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng talại có thể gần gũi hơn với Người, vì Người ngự trong chúng ta. Thánh Giuse có thể giúp chúng ta nhớ đến sự hiện diện của Chúa Kitô.

Đây là một lời cầu nguyện ngắn gọn khác của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII:

Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,xin nhắc nhở tất cả những ai đang làm việc rằng họ không hề đơn độc trong lao động, trong niềm vui hay trong đau khổ, bởi vì Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng concùng với Đức Maria, Mẹ của Người và của chúng consẽ nâng đỡ họ, lau mồ hôi trên trán họ, và thiết lập một giá trị cho công khó của họ.

Xin dạy họ biết dùng sức lao động của mình, như ngài đã làm, như một phương tiện tối hậu để đạt đến sự thánh thiện. Amen.


Tác giả: Kathleen N. Hattrup - Nguồn: aleteia.org (02/9/2021)
Chuyễn ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

602    13-11-2021